Chuyện Việt Anh đi "dzay dzốn"

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Ở sài gòn, người ta hay nói chữ “v” thành chữ “z”. Ví du khi nói: Vào đây, thì sẽ thành zô đây, vui vẻ thì sẽ thành dzui dzẻ, đại loại là cứ lộn tùng bậy cả lên.
Một hôm, VA theo anh Tuấn vào một Ngân hàng ở sài gòn vay vốn làm ăn, khi vào, gặp cô nhân viên, VA lon ton“Chị ơi cho em vay vốn”. Cô ta chẳng hiểu cái đếch gì cả. Anh Tuấn do đã sống lâu ở sài gòn nên mới nói: “Em cho anh dzay dzốn đi” Cô ta lập tức hiểu và cho liền. :D

Từ đó VA mới hiểu ra, và mỗi khi cần tiền cậu lại kêu “cho tôi day dốn”. Về Hà nội, bỗng một hôm VA gặp chị Đỗ Lan Anh, đúng đang lúc thiếu tiền mua ô mai cậu mới bảo chị Lan Anh:
- Chị LA ơi cho em day dốn
- Ối em ơi, sao lại muốn day dốn chị, em đã 18 tuổi chưa, được pháp luật cho day dốn chưa mà lại nói thế?
- Tại anh Tuấn bảo cứ thiếu tiền thì cứ gặp chị LA xin day dốn, anh ấy bảo chị nhiều dốn lắm
- À cái anh này, chị hiểu rồi, vay vốn chứ gì, đây là Hà nội em ạ, phải nói là vốn, chứ không phải dốn, mà gần đây anh Tuấn cũng vay nhiều quá “cắn hết vào vốn” của chị
- Hì hì nhưng em bị nhiễm giọng sài gòn rồi

Thế là từ đó cứ mỗi lần thềm ăn ô mai VA lại đến gặp LA và nói “Chị LA cho em day dốn, chị LA ơi cho em cắn dốn” :D
và nói chung vẫn được chị LA cho day dốn và cắn dốn hoài :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Việt Anh à?Lại là lão Phan Bá Việt Anh sao?????
 
Em Kiều Minh thích cười hôi à ...

Được rồi !! Cô em chờ nhé !

Còn Bac Tuấn ... chờ xem ... Tuấn toàn tập 2 :D
 
May là chuyện này không có thật, "chỉ do cái đầu nghĩ bậy của anh TUẤN" mà ra thôi ,Vit Anh nhờ..... Chị với em làm
"Tuyển tập anh Tuấn phần 2 đi" :D nhé ;):kiss1: :roflmao: :drummer:
 
Khí khí ... mời bà con vô xem tuyển tập 2 về bác Tuấn .... hay đáo để !
 
Ôi, anh Tuấn ơi, thế này người ta gọi là "Ác giả ác báo"!!!! :D
 
Minh nói đúng quá héng !

Anh thanx Minh nhiều ! :D
 
Back
Bên trên