chuyện vợ!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Chuyện vợ
Anh Hà và anh Tống đang trên đường tới HAO thì trời đổ mưa to, anh Tống trú mưa dưới ô của anh Hà.
- Vợ mình là tiên tri về khí tượng- Anh Hà nói. Cô ấy biết trước là hôm nay trời mưa nên đã dặn mình cầm ô theo.
Anh Tống hồ hởi:
- Vâng, chị nhà anh tài thật nhưng mẹ Vân nhà em còn tài hơn anh ạ! Sáng nay trước khi em ra khỏi nhà, cô ấy dặn: “Mình đừng mang ô theo làm gì cho nó nặng, trời mưa thì trú vào ô của ông Hà ấy!”
Quả thế thật anh nhỉ?
 
Back
Bên trên