Do T. Van Ha
(VanHa1211)
New Member
Chả là thế này các bác ạ, kể cái chuyện này ra bàn dân thiên hạ thế này em cũng áy náy lắm ý nhưng vì cái forum này toàn là để bàn chuyện dưa lê dưa cà nên em cũng xin tường thuật trực tiếp chuyện vợ chồng nhà Ánh Lý Quỳ và Hưng mắt nai. (tại sao gọi là Hưng mắt nai thì em xin kể cho các bác ở một bài khác ạ)
Trong khí trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội cộng thêm 23 nậm rượu ở Quê Mình, và cũng sau khi bàn tán nảy lửa với anh Vinh béo đen chúng em khật khừ quyết định an tọa tại 1 quán Karaoke trong sạch o trong khu Nam đồng ( trong sạch ở đây có nghĩa là hát chung, được hát và nghe hát của bàn dân thiên hạ). Các bác để em tả nốt, lên đến nơi anh Béo Đen nằm lăn quay ra, cả thân hình màu mỡ của anh đè lên cái sofa màu xanh làm nổi bật làn da Châu Á lai châu Phi của anh, trông anh giống hệt một loài gia cầm nổi tiếng dễ thương, đó là ) ( em nói cấm có sai, các bác hôm nào thử ngắm kỹ anh Béo Đen mà xem). Đối diện với anh Béo Đen là anh Hưng mắt nai và anh Lâm Thao, chả hiểu vì sao mà từ khi đi ăn tối đến lúc đi hát, anh Hưng có 1 hành động rất khó hiểu là hay che ...cái vùng rất nhạy cảm, em chả dám nói ra ở đây...ngượng chết đi được..híhí. Mặc dù chị em rất khó hiểu nhưng chả dám hỏi, ai lại đi hỏi bao giờ các bác nhỉ.. chả nhẽ lại hỏi " Hưng ơi, sao hôm nay lại phải che đi thế..", thế thì còn gì là thể diện của anh Hưng nữa các bác công nhận không?
Đến khi hát bài Vùng trời bình yên, anh Hưng ko thể kìm nén sự ngưỡng mộ với ca sĩ Hồng Ngọc nên nhất định giữ micro, không cho ai hát cả,cho dù chị Ánh ra sức chèo kéo, Hưng ta vẫn nhất quyết không nể tình vợ chồng bấy lâu đưa đi đón về, kể cả khi chị Ánh Lý Quỳ dùng đến vũ lực, Hưng vẫn kiên cường nhất định ko trả mic, cho đến khi cao trào là chị Ánh giật một phát vào cái áo sơmi của anh Hưng ( em đoán là mua ở chợ giời với giá 17000vnd) thì than ôi, cái cúc áo cuối cùng của anh Hưng đã phải say good-bye. Trên áo anh bấy giờ chỉ còn đúng 3 cái cúc, cái cuối cùng tọa lạc cách rốn của anh Hưng khoảng 10cm, mà anh ko sovin áo nên các bác có thể tưởng tượng ra anh Hưng nhà ta mặc áo sẻ tà đằng trước như thế nào chứ ạ. Lúc đấy anh Hưng không phải dùng 1 tay che nữa mà cả 2 tay... hỏi kỹ ra thì anh thều thào nói " đã bị giật mẹ nó mất 1 cái lúc nãy rồi" ??? là ai giật thì bọn em chịu, nhưng mà còn vụ bị giật mất khuy quần nhưng như em đã nói là anh Hưng mắt nai rất hay ngượng nên anh ko dám thổ lộ. Vậy là 2 cái cúc áo cùng 1 cái khuy quần của anh đã ra đi không quay trở lại...
Thôi em phải đi có việc một tí, chút nữa em vào miêu tả nốt cho các bác nghe..
(to be continued), heheh..
Trong khí trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội cộng thêm 23 nậm rượu ở Quê Mình, và cũng sau khi bàn tán nảy lửa với anh Vinh béo đen chúng em khật khừ quyết định an tọa tại 1 quán Karaoke trong sạch o trong khu Nam đồng ( trong sạch ở đây có nghĩa là hát chung, được hát và nghe hát của bàn dân thiên hạ). Các bác để em tả nốt, lên đến nơi anh Béo Đen nằm lăn quay ra, cả thân hình màu mỡ của anh đè lên cái sofa màu xanh làm nổi bật làn da Châu Á lai châu Phi của anh, trông anh giống hệt một loài gia cầm nổi tiếng dễ thương, đó là ) ( em nói cấm có sai, các bác hôm nào thử ngắm kỹ anh Béo Đen mà xem). Đối diện với anh Béo Đen là anh Hưng mắt nai và anh Lâm Thao, chả hiểu vì sao mà từ khi đi ăn tối đến lúc đi hát, anh Hưng có 1 hành động rất khó hiểu là hay che ...cái vùng rất nhạy cảm, em chả dám nói ra ở đây...ngượng chết đi được..híhí. Mặc dù chị em rất khó hiểu nhưng chả dám hỏi, ai lại đi hỏi bao giờ các bác nhỉ.. chả nhẽ lại hỏi " Hưng ơi, sao hôm nay lại phải che đi thế..", thế thì còn gì là thể diện của anh Hưng nữa các bác công nhận không?
Đến khi hát bài Vùng trời bình yên, anh Hưng ko thể kìm nén sự ngưỡng mộ với ca sĩ Hồng Ngọc nên nhất định giữ micro, không cho ai hát cả,cho dù chị Ánh ra sức chèo kéo, Hưng ta vẫn nhất quyết không nể tình vợ chồng bấy lâu đưa đi đón về, kể cả khi chị Ánh Lý Quỳ dùng đến vũ lực, Hưng vẫn kiên cường nhất định ko trả mic, cho đến khi cao trào là chị Ánh giật một phát vào cái áo sơmi của anh Hưng ( em đoán là mua ở chợ giời với giá 17000vnd) thì than ôi, cái cúc áo cuối cùng của anh Hưng đã phải say good-bye. Trên áo anh bấy giờ chỉ còn đúng 3 cái cúc, cái cuối cùng tọa lạc cách rốn của anh Hưng khoảng 10cm, mà anh ko sovin áo nên các bác có thể tưởng tượng ra anh Hưng nhà ta mặc áo sẻ tà đằng trước như thế nào chứ ạ. Lúc đấy anh Hưng không phải dùng 1 tay che nữa mà cả 2 tay... hỏi kỹ ra thì anh thều thào nói " đã bị giật mẹ nó mất 1 cái lúc nãy rồi" ??? là ai giật thì bọn em chịu, nhưng mà còn vụ bị giật mất khuy quần nhưng như em đã nói là anh Hưng mắt nai rất hay ngượng nên anh ko dám thổ lộ. Vậy là 2 cái cúc áo cùng 1 cái khuy quần của anh đã ra đi không quay trở lại...
Thôi em phải đi có việc một tí, chút nữa em vào miêu tả nốt cho các bác nghe..
(to be continued), heheh..