Chuyện về mặt vuông ( ko bít có cần [S] không???)

Đào Đức Mạnh
(horkbajir)

Active Member
Mặt Tròn, Mặt Vuông và Mặt Tam giác (bạn nè chưa gặp) là 3 người bạn thân. Mặt Vuông sang Pháp du học, còn Mặt Tròn và Mặt Tam giác ở lại VN.
Kết thúc năm học lớp 11 đầy mệt nhọc, Tròn và Tam giác sang Pháp chơi với Vuông. Từ Paris, 3 đứa phi về vùng country chơi. Đi qua một kho rơm, 3 đứa nghe có tiếng động lạ, tò mò vào xem thì đó là anh tá điền với chị thợ làm bánh đang "..."
Tròn nói:
-Họ đang đánh nhau kìa.
Tam Giác cái lại:
-Không phải, họ đang "ấy" nhau đấy.
Vuông liếc qua rùi phát biểu:
-Còn non lắm, chưa bằng được tao đâu

To: Mặt Vuông ơi, cho tớ mượn tên nha :D
 
:)) Sang pháp lâu, học tập được người Pháp :))
 
Hơ,chuyện này cũ rồi,em nhớ không nhầm thì có bản khác là 3 đứa:5 tuổi,10 tuổi và 15 tuổi cơ!!!!:D
 
:x yêu thế đấy các em xem :x học tập bạn Mặt Vuông nhé :biggrin: cái gì nó cũng cần phải kĩ thuật :biggrin: chứ ko bừa bãi đc:smoking:
 
Bẹn Mặt Vuông là một tấm gương sáng để chúng tớ noi theo bẹn Trang nhẩy? :))
 
thế ra YM tớ bổ túc cho ;;) đảm bảo hiểu ngay ;;)
 
ôi dồi,vuông vuông tròn tròn j` ở đây,là 3,5 và 7 tuổi cơ mà:))
 
ơ anh Quách ;;) lâu lắm mới thấy ;;) hôm nào anh em mình cũng về mấy vùng quê hoang dã cái nhẩy :biggrin:
 
Hề hề, học em thì học được cái gì, :D Em trình còi lắm
 
Phạm Mai Trang đã viết:
ơ anh Quách ;;) lâu lắm mới thấy ;;) hôm nào anh em mình cũng về mấy vùng quê hoang dã cái nhẩy :biggrin:
ôi,anh thik mấy cái vùng quê hoang dã đấy lắm đấy :biggrin:
 
Back
Bên trên