Chuyện về ANH TRẦN, con trai của anh Tống chị Vân

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
ANH TRẦN nhà bố Tống mẹ Vân càng lớn càng thông minh, đẹp giai ngời ngời, ăn đứt bố Tống ngày trước nên rất nhiều người theo đuổi.Cuối cùng AT quyết định yêu 1 cô bé người SG rất dễ thương, có cái tên nghe nhẹ nhàng Thanh Thủy.
Một hôm, AT cùng Thanh Thủy dắt nhau ra ghế đá công viên tâm sự, hai người tâm đầu ý hợp lắm, tình cảm rất chi dạt dào.Thế nhưng ko hiểu sao, cứ khi đang cao hứng, AT lại thấy Thanh THủy đổi chỗ ngồi, từ bên trái vòng sang bên phải mình hoặc ngược lại.Sau vài lần như thế, AT hỏi: Này em, sao em cứ đổi chỗ liên tục thế, anh chóng cả mặt đây này!
Em Thanh Thủy cúi đầu e thẹn: Dạ, em em đổi chỗ vì nếu chỉ ngồi 1 chỗ thì em ..em sẽ ..phát triển không cân đối mất!:mrgreen:
 
ANH TRẦN thấy vậy thú lắm, về khoe với bố mẹ.
Tuấn bực mình mắng:

- Mày còn nhỏ mà hư quá. Tao sẽ nói với mẹ Vân để cho mày 1 trận mới được.

- Nhưng bố nói là bố không can thiệp chuyện yêu đương của tụi con rồi mà ?

- Tao không nói chuyện đó, tao nói về chuyện mày mới tí tuổi đầu đã ti toe hút thuốc. Chứ nếu không thì tay kia dùng làm gì mà để đến nỗi nó phải lo mất cân đối.
 
trả lời

Chẳng hiểu gì hết;) Chị Vân đang nói gì thế nhỉ???????
 
Trời, dễ ẹc, tay kia ngồi "xoa bóp nắn" chứ làm cái giè chị Thủy nhẩy? :D
 
Chết liền là chết liền chứ hổng phải chết liềng nhen Nam
"xoa bóp nắn" nghĩa là sao nhỉ???????????????;)
 
Có vẻ như bé Thủy ko hiểu các câu giải thích đặc sệt lí thuyết này.Vậy thì, Anh Trần-con yêu, con dắt bé ra góc vườn trong board vui cười của bố rồi giải thích nhanh nhanh nhé.
 
mà anh chị lấy nhau hồi nào mừ có con lớn thế nhỉ;)
 
Back
Bên trên