Chuyện về anh Hòa

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Anh Dũng, anh Khôi và anh Hòa ngồi ăn trưa với nhau.
Anh Dũng mở hộp đồ ăn của mình ra và hét lên: Lại là cơm rang! Ngày mai mà tao lại phải ăn cơm rang nữa thì tao sẽ nhảy từ tầng 3 xuống chết luôn.
Anh Khôi mở hộp ra, vừa nhìn thấy xôi liền kêu: Mai mà tạo lại phải ăn xôi nữa thì tao nhảy theo mày Dũng ạ.
Anh Hòa cũng mở hộp đồ ăn trưa của mình ra và cũng kêu: Lại là sandwich thịt nguội, mai mà tao phải ăn tiếp cái thứ này nữa thì tao chết theo 2 bọn mày.

Ngày hôm sau, anh Dũng mở hộp đồ ăn trưa ra thấy cơm rang liền leo lên tầng 3 nhảy xuống. Anh Khôi thấy xôi cũng nhảy theo anh DŨng luôn. Anh Hòa hồi hộp từ từ mở nắp hộp đò ăn ra thấy sandwich thịt nguội liền rú lên đau đớn.. và đành phải nhảy theo 2 anh kia.

Trong đám tang của 3 anh, vợ anh Dũng than vãn: Giá mà anh ý nói cho tôi biết là anh ý ghét ăn cơm rang thì đâu đến nỗi này..
Chị vợ anh Khôi cũng khóc lóc: Đáng lẽ ra tôi phải biết anh ý ghét ăn xôi ...
Còn chị vợ anh Hòa lẩm bẩm: Thật không thể hiểu nổi.. ngày nào anh ý cũng tự chuẩn bị đò ăn trưa cơ mà??


<dạ em có gì sơ suất xin được lượng thứ.. :p>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Dũng, anh Khôi và anh Hòa bị lạc trên hoang đảo. Một hôm 3 anh bắt được một cái lọ, bên trong lọ có một vị thần.. Sau khi được giải thoát, vị thần nói: Theo đúng kịch bản 3 người mỗi người được ước một điều ước, nhớ là chỉ một thôi đấy nhé.
Anh Dũng ngập ngừng một lúc rồi nói: Ước gì tôi được về nhà với vợ con.
Và trong nháy mắt anh Dũng biến mất
Anh Khôi liền ước: Ước gì tôi đang ở nhà đánh chén một bữa no say.
Và anh Khôi biến mất.
Anh Hòa gãi đầu gãi tai mãi không nghĩ ra nên ước cái gì, cuối cùng anh nói : Ước gì 2 thằng kia có mặt ở đây để giúp mình..

..:|..
 
Dũng, Hòa, Khôi một lần đi nhậu về khuya bị xe tải cán chết. Dũng vốn là người nghiện rượu, Khôi thì nghiện thuốc lá, còn Hòa thì lại là PĐ. 3 người lên thiên đàng. Ông trời nghĩ thế nào lại mở lòng từ bi cho 3 người 1 cơ hội để được sống. Nhưng nếu ai mà vẫn tiếp tục sống như trước khi chết nữa thì sẽ bị chết hẳn.
Thế là cả 3 người đều được sống lại. Nhưng sau một thời gian, Dũng thèm rượu quá, không chịu được bèn nhấp một ngụm. Thế là chết luôn . Hòa và Khôi vẫn sống bình thường. Nhưng một hôm Khôi bỗng nhìn thấy một điếu thuốc lá ai đánh rơi ở dưới đất. Không chịu được, Khôi định nhặt điếu thuốc lên thì Hòa chợt hét lên:
- Mày đừng có cúi xuống nhặt điếu thuốc đó đấy nhá, nếu không cả tao và mày sẽ chết luôn đấy :))
 
Anh Hòa kiểu đã nhiều tuổi lắm rồi mà không có vợ, một hôm không chịu nổi cảnh thiếu vợ mới quyết định gọi cho trung tâm mối lái Ở đó toàn các cô dạng chờ để lấy chồng Đài Loan. Sau đây là cuộc đối thoại:

Tiếp tân: Xin cho hỏi ông cần cô xinh hay xấu ạ?
Anh Hòa: Khỏi cần, tao mù cả 2 mắt rồi xinh xấu không quan trọng.

Tiếp tân: Xin hỏi ông cần cô cao hay thấp ạ?
Anh Hòa: Khỏi cần, tao cụt cả 2 chân rồi cao thấp mà làm gì.

Tiếp tân: Xin cho hỏi ông cần cô gầy hay cô béo ạ?
Anh Hòa: Khỏi cần luôn, Cô nào cũng được vì tao bị cụt cả 2 tay rồi.

Tiếp tân: Dạ....dạ.. xin hỏi ngài thêm 1 câu là ngài có còn có thể là một người đàn ông để...làm chồng không ạ??
Anh Hòa(tự ái đầy mình): Mẹ kiếp sao mày hỏi ngu thế!!! Tao mà không thể thì tao quay điện thoại bằng cái gì???????? :mad: :mad:
 
Đọc truyện này xong cũng thấy bất bình thay cho Hòa, :mad:... mk, thằng tiếp tân hỏi ngu dek chịu được :))
 
hòa ới ko ngờ tương lai sáng lạng của mày như vậy .....
 
hic bị nói xấu dữ quá nhở.Mấy đứa nhớ đấy anh sẽ trả thù
 
Back
Bên trên