Chuyện Vũ Tách thời trung cổ

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Thời trung cổ ,ở 1 xứ nọ , đức thánh thượng đang tuyển chọn rể cho công chúa yêu quý của ngài . Được tin ấy, hàng trăm công tử nô nức tới thành để được kén làm phò mã , trong số đó có đủ loại người : cao to đên hôi đẹp trai ,lùn , đủ cảc .trong đó có Vũ Tách nhà ta . sau khi gặp công chúa Tách đã bị nàng láy mất hồn , tách quyết tâm phải thắng . Sau 2 vòng sơ khảo chỉ có 10 thí sinh được lọt vào vòng sát hạch cuối cùng ,trong đó có VŨ Tách nhà ta . càng ngày Vũ Tách càng chết công chúa , lạ thay công chua cũng để ý tới VT nhất . Vòng thi cuối cùng là : bơi qua 1 cái hồ với tổng chiều già là 200 m . Tách nghĩ :' lần này 100% thằng rồi đây ,tường chứ bơi thì .... nằng ơi ta sắp có nàng rồi .' cuội thi bắt đầu . Tách xuất phát tốt và dẫn đầu trong 10 thí sinh . ở bên bờ bên kia luôn có 1 ánh mắt cỏ vũ cho VT .đến gần đich rồi chỉ còn 50m , công chúa sướng quá xuống tận bờ sông để cổ vũ cho VT . Thấy VT sắp về nhất rồi nàng ko kìm nỏi sự sung sừớng nhảy lên như con choi choi :)) . chẳng biết tại làm sao tự nhiên cái váy lộng lẫy của nàng bị tụt xuống đất. Vt nhìn thấy vậy sướng ,cười tít mắt . bỗng nàng thấy Vt cứ loay hoay ở trên hồ ,trong khi các thi sinh khác bơi đến đích rồi .nàng tức lắm . mặt hầm hầm hỏi Tách :
- anh làm sao vậy ,em đã làm hết mình vì anh rồi mà ... chẳng lẽ anh ko yêu em sao ?
- có chứ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ( m* cái thằng dại gái )
- thế sao anh ko về đich đầu tiên mà lại làm gì ở trên hồ .?
VT trả lời
- tại em
- tại em ? công chúa sửng sốt
- tự nhiên lại tụt váy ra làm cháu bố mày thức giấc mắc hết vào rong dưới hồ
Công chúa ko hiểu ,đứng ngây ra nhìn tách ; ahhhhhhh .con trăn trên người anh kìa -ngất
 
Back
Bên trên