chuyện vũ tách đầu tuần

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
thứ 2 giờ chào cờ ,cả trường hát quốc ca ,riêng vũ tách ko hát ,bị GVCN mời vào phòng hội đồng đề hỏi tội
-tại sao em ko hát quốc ca khi đang kéo cờ
-vũ tách mếu máo nói :
tại hôm trước trong lóp em hát quốc ca bị cô bắt đứng gõ lớp nên lần này em sợ
- cậu này hay nhỉ hát trong lớp bị phạt là đúng còn gi
- thưa cô tại lúc đó em đang dựng cờ ,nên phải hát quốc ca
 
Ặc ặc, Vũ đúng là công dân yêu nước số một của VN, bất cứ lúc nào chào cờ là hát :))
 
một ngày đẹp trời vũ đang hát quốc ca thì bị gió độc thổi , vậy là bị méo mồm ,bài quốc ca chưa hết cờ vẫn đang dựng

sau 1 thời gian dài cờ dựng chụi ảnh hưởng của thời tiết ,cột cờ bị rỉ ,vũ mồm vẫn méo .
lo sợ khi cột cờ bị rỉ sẽ ko dùng được cho nên "người ta" đã thay cột khác bằng inox để chống rỉ
vậy từ nay cột cờ sẽ sáng bóng , ruồi đậu vào trơn ngã gãy cổ
 
Nếu trơn quá như thế thì sợ lúc giải quyết nỗi buồn cũng không cầm được, cầm vào là trượt mất :))
 
thế thì chịu thôi! cứ phải lấy kìm mà kẹp mới ăn thua!
 
Mắt Vũ tinh thế cơ à? Mà các chú trêu Vũ vừa thôi để nó còn có thời gian ôn thi nữa. Trêu chú ấy nhiều quá không khéo bây giờ chú ấy đang ở nhà sáng tác truyện đấy, không có thời gian học đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên