Chuyện thật 100%

Lê Minh Đức
(minhduc)

Điều hành viên
Chúng tôi đã chộp được những câu đối thoại sau trong một đêm khuya thanh vắng, từ trong phòng một bạn trai lớp A3:
Vợ: Vợ phải đi đây!
Chồng: Cố thêm một hai phút nữa thôi!
Vợ: Thôi, muộn lắm rồi, để vợ đi đi!

Chuyện gì đang xảy ra????
 
Câu trả lời

Chuyện đang xảy ra là:
Hai bạn lớp A3 đang chat với nhau trên Yahoo Messenger
 
Có một chuyện gì đó đang xảy ra ở đây... Sao iem cứ post xong 1 bài, quay lại để đọc thì chả thấy đâu cả, lại post lại, đến lúc quay lại thì lại thấy hai bài y hệt nhau nằm chình ình ở đây???? :confused:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng chuyện thật 100%

Tôi nhớ hồi lớp 9 hôm kiểm tra địa cô giáo bắt làm bài 15' mà lại bắt vẽ bản đồ. +thêm 1câu lý thuyết, lý thuyết thì làm xong còn bản dồ thì phải vẽ bằng bút chì. Hòi đấy xịn lắm là có bút chì kim. Đangvẽ dở thì bút gẫy ngòi bèn quay xuống bàn dưới hỏi đứa bạn gái:
"Thảo ơi cho tao mượn bút chì kim"
Cuống quá lại nói thành:
"Thảo ơi cho tao mượn bút kỳ ch. im "
Cuống quá đâm nói to nên bây giờ vẫn xấu hổ!!! Hic HIC!!! :(
 
Hay nhỉ,thế chuyện gì vậy hả Đức?
Còn lỗi đấy là do chế dộ máy tính,ấn refesh thì sẽ nhìn thấy bài thôi.
 
haha, chuyện của anh Tống Tuấn đỉnh vật:D:D:D:D
 
Back
Bên trên