Chuyện thần kinh

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Có một chú điên A tự tử bằng cách nhảy xuống hồ bơi của bênh viện(đương nhiên là chú ấy không biết bơi rồi). Chú điên B cũng nhảy theo cứu, và lôi được chú A lên bờ. Vì hành động dũng cảm này chú B được bác sĩ Analu gọi vào gặp riêng:
-Anh thật dũng cảm, đã liều thân mình cứu sống một người bạn, tôi thấy anh có thể ra viện được rồi
-Tốt quá, tôi cũng biết là tôi luôn bình thường mà
-Nhưng tôi có một tin đáng tiếc cho anh, dù nỗ lực của anh đã cứu sống anh A khỏi hồ bơi nhưng ngay sau đó anh A đã treo cổ ngay sau đó nửa giờ.
-Xin lỗi thế nó đã hoàn tòan khô chưa, tôi sợ nó cảm lạnh nên phải phơi cho nó khô.
 
Analu có một lớp Tâm thần học(nghiên cứu về các đứa tâm thần là chính) trong học kì này. Bài thi học kì là như thế này.
Ông giáo sư đặt cái ghế của ông giữa lớp học và bảo: "Dùng tất cả các lí luận anh(chị) đã học từ đầu học kì tới giờ, chứng minh cho tôi là cái ghế này không tồn tại".
Thế là tất cả mọi người tập trung viết, cắm đầu cắm cổ, có chú bôi được cả hơn 10 trang giấy trong 45 phút. Riêng Analu chỉ cười khẩy viết bài trong khoảng 10 giây rồi nộp cho thầy. Lúc trả bài thầy cho Analu điểm A+.
Đây là bài viết của Analu:"Cái ghế nào?"
 
Trong một khóa psy. khác
Thày:- Trong một vụ án mạng có một người đàn bà tìm tới cảnh sát, diễn tả vụ giết người và tả cho cảnh sát biết rõ thi thể nạ nhân nằm ở đâu, ngay tối hôm đấy, cảnh sát tới chỗ bà ta tả và tìm được thi thể. Hiện tượng này gọi là gì?(ý thầy nói tới thần giao cách cảm, giác quan thứ sáu,psychic phenomena...)
Analu hăng hái giơ tay phát biểu:
-Bà ta là kẻ tình nghi số một. Phải theo dõi chặt chẽ.
 
Cốt truyện cũng được. Nhưng mà cách kể có gây phản cảm một tí. Chú Hưng nếu ko giận thì anh sẽ "trình bày quan điểm" :D
 
Chuyện thần kinh mà? mấy người này hay thật. :) chuyện cũng hay đấy chứ. ;;)
 
Back
Bên trên