Chuyện Tống Tuấn ở nhà người yêu...

Nguyễn Tuấn Phương
(Nguahoang)

Thành viên danh dự
Tống Tuấn đến chơi nhà người yêu, quần áo chỉnh tế thôi rồi. Trong lúc chờ nàng thay quần áo để đi chơi, chàng ta ngồi ở xa lông với bố vợ tương lai. Của đáng tội, bụng đau quá vì sáng nay không muốn mất tiền cho Anh Trần chỗ Bờ Hồ, nhưng lại ngại có phụ huynh, không tiện xin vào Toilet, đành bấm bụng ngồi. Nhưng cái bụng đâu có chịu nghe lời, tiếng 'xì' nho nhỏ bỗng thốt ra. Ông cụ đang đọc báo, quay ra nhìn dáo dác:confused: !
Tuấn ta ngượng quá:oops: , bèn lấy móng tay kì kì vào bàn xa lông, tạo ra một âm thanh là lạ, ý bảo cụ: ' Tiêng cháu nghịch móng tay thôi mà Bác...'. Ông cụ nhìn, nghe rất chăm chú rồi thốt lên:

...Chẳng giống gì cả!:D
 
haha:D đến chết vì cười :cool: :razz: :D :D :D
Anh Tuấn nhà ta mà thế á !chết mất vì buồn cườihihihihi:D :D
 
Anh mà thế này á, ối xời không phải đâu Vân ơi. Anh mà vào thấy đủ đủ là anh gồng mình làm cái: "Roẹt" nghe ngọt và dứt luôn chứ không phải bấm bụng "..í...t" như thế này hehe, trai anh hùng phải thế. Ông cụ nghe xong có khi lại bảo: "Có chí khí, giống bác" và thế là gả luôn con gái cho anh ấy chớ:D

Ngày xưa nghe một câu chuyện tương tự, kiểu ngày tết các cụ đến nhà nhau chúc chơi (sắp tết rồi nhỉ). Chơi thì các cụ hay ngồi lên phản. Một lần ông cụ nứng lắm rồi nhưng không biết cho thoát bằng cách nào, đang lúng túng thì ông kia hỏi: "Thế năm nay nhà ông gói giò nhiều hay ít"? Nghe xong ông này mới mừng quá, kênh người lên và làm cái : "I 'tttt" nghe rất ngọt :D. À té ra nhà bác năm nay gói giò ít..:D
 
ôi em cuời đến chảy cả nước mắt rồi hihihihi:D :D :D íttttt với nhiều hihihi:cool: :D
Biểu tượng con trai ams la gồng mình làm cái Roet hihi dã phỉ thế anh Tuấn:D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e hèm, đề nghị đồng chí Tuấn dùng từ cho chính xác nha, nứng ở đây nghĩa khác lắm...
 
KHông có cái gì bậy:D
Chỉ có bác PHương nghĩ bậy:D

Thế năm nay bác Phương gói giò nhiều hay ít ạ ?:D
 
Hì hì, tớ năm nay không gói giò, mà quấn pháo cậu à:confused:

Cái loại nổ ' Đùng' một cái ấy, ôi thôi, sướng quá, nhẹ cả người...:D:
 
Năm mới năm me mang mùi thuốc pháo thơm đến chúc tết bố vợ cái thì hay nhỉ :D
 
Hôm sau Tống Tuấn lại đến nhà người yêu chơi. Đang ngồi ôm ấp con chó cảnh để lấy lòng mẹ vợ tương lai thì ngựa quen đường cũ, chàng ta lại trót thả một phát. Thấy mẹ vợ đứng dậy, xua chó ra ngoài, chàng thở phào "phù..., họ tưởng là con chó". Sướng quá, thế là cứ năm phút chàng lại bắn một phát. Đến lần thứ tư, bà mẹ quát ầm lên:

"MICKEY, RA NGOÀI NGAY. Không có nó Ị lên đầu mày bây giờ !!!"
 
Anh Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên: :confused: "Tên cháu đâu phải là Mickey,bố mẹ cháu toàn gọi cháu là Cún thôi ạ" Bà mẹ vợ tương lai cũng tròn xoe mắt:shock: và bảo.........
(mời mọi người tiếp tục)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tống Minh Tuấn vẫn ngơ ngác không hiểu gì:
-Bác hết chịu nổi con chó hay là...cháu ạ?
 
Hôm sau nữa, anh Tuấn vẫn chai mặt đến nhà người yêu vào giờ cơm tiếp. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khổ nỗi thói quen khó sửa, anh Tuấn đang ăn lại "chíu" 1 phát ... hehe nghe rất giống tiếng chim hót. Anh Tuấn chữa thẹn, hát 1 câu " một con chim bay đi, tiếng ca .. rộn ràng...". Thấy người yêu và bố mẹ không phản ứng gì, anh Tuấn mừng lắm.
Được 1 phút sau, anh Tuấn không chịu nổi, lại chíu phát nữa .. nhắm mắt ngân nga "một con chim bay đi, tiếng ca... rộn ràng"...
Ăn cơm xong, ra uống trà, thế nào mà anh Tuấn lại ngứa ngáy , chíu tiếp "một con chim bay đi, tiếng ca... rộn ràng"....
Ông bố người yêu điềm đạm, rút điếu thuốc ra : Cháu làm điếu thuốc đi, rồi hát luôn là "một đàn chim bay đi" cho bác được nhờ!
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Ông bố người yêu điềm đạm, rút điếu thuốc ra : Cháu làm điếu thuốc đi, rồi hát luôn là "một đàn chim bay đi" cho bác được nhờ!
Anh Tống nhà ta mà hát thế thì cả nhà chị người yêu sẽ chết sặc!!!!
Thiện tai!Thiện tai!
:mrgreen:
 
Back
Bên trên