Chuyện tình các nhà thơ

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Có hai người yêu nhau, cả 2 đều là nhà thơ...và như mọi cặp tình nhân đúng nghĩa, yêu nhau một thời gian...và kết thúc bằng một đám cưới...

Đêm động phòng...

Sau khi động phòng...cả hai đều cảm thấy hạnh phúc tràn trề...chàng mới cảm khái mà thốt lên rằng:
"SÁCH QUÝ ANH MUA THẬT ĐÁNG TIỀN...
Nàng liền hưởng ứng:
"SÁCH NÀY XUẤT BẢN LẦN ĐẦU TIÊN...
Chàng cũng không vừa:
"ANH CÒN TÁI BẢN NHIỀU LẦN NỮA...
Nàng kết thúc:
"EM ĐỂ CHO ANH GIỮ BẢN QUYỀN..."

Ai dè...3 tháng sau...

Ban ngày làm việc mệt mỏi...lại hay tụm năm tụm ba với mấy đồng nghiệp...tối về tới nhà, vừa lên giường là chàng ngủ khò...chẳng còn biết ai là ai...Nàng hơi bị ngán ngẩm nhưng vẫn tha thiết:
"VAI NĂM TẤC RỘNG ĐỂ MÀ CHI...?
ĂN UỐNG NO SAY...LẠI NGỦ KHÌ...
MÌNH ƠI THỨC DẬY CHÌU EM TÍ...
ĐI...!"
Chàng hơi bị mệt nhưng cũng cố gắng đáp lại:
"SUỐT NGÀY BẬN RỘN VỚI VĂN BÀI...
MỎI CẢ XƯƠNG SƯỜN, NHỨC CẢ VAI...
CHUYỆN ẤY HÔM NAY XIN GÁC LẠI...
MAI...!"
Tức mình, nàng liền nổi nóng:
"VĂN BÀI...ẤY THỨ CHUYỆN LÔNG BÔNG...
MÌNH GIÚP GIÙM EM...KIẾM CHÚT BỒNG...
CÓ THẾ MÀ HẸN ĐI HẸN LẠI...
KHÔNG...!"
Và khi nàng nổi nóng, chàng biết có trốn cũng không khỏi...nhưng cũng lầu bầu:
"NGỦ CHUNG NHIỀU CHUYỆN...BỰC LÀM SAO...
MÌNH MUỐN YÊN THÂN HỌ CỨ GÀO...
MUỐN CHẾT THÌ ÔNG...CHO CHẾT HẲN...
NÀO...!"

Một năm sau...không biết có chuyện gì nữa không...?
 
Trời trời, cặp vợ chồng anh hòa tương lai ko biết có như thế này ko ta =P~
 
Ko, anh Hòa chắc phải dùng các ĐLý Vật lý để diễn tả !!!
 
Hòa dốt Lý mà, làm sao đủ trình để diễn tả các công thức đó :))
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Hòa dốt Lý mà, làm sao đủ trình để diễn tả các công thức đó :))
hehe,dốt lý thuyết nhưng giỏi thực hành là được rồi
 
Thực hành cũng dốt nốt.
Điều đó giải thích nguyên nhân tại sao lại vừa bị đá :))
(chết, sodi anh Hòa :|)
 
Chả ai làm thơ ở đây à??????????
mày chả hiểu gì cả!!!! :-$ :-$ mấy ông bà đang bận buôn dưa lê và nói đểu nhau hơi đâu mà làm thơ
(thực ra đâu có đủ trình mà làm thơ họ chỉ nói bậy và :krach: :krach: là giỏi thôi)
 
Chẳng ai ở đây đủ trình làm thơ cả :nono:
Toàn đi sao chép :nono:
 
Nguyễn Minh Tuấn đã viết:
mày chả hiểu gì cả!!!! :-$ :-$ mấy ông bà đang bận buôn dưa lê và nói đểu nhau hơi đâu mà làm thơ
(thực ra đâu có đủ trình mà làm thơ họ chỉ nói bậy và :krach: :krach: là giỏi thôi)
CHết em,sao lại gọi là nói đểu,nói chuyện vui vẻ thân ái thế cơ mà,phải không Mai Phương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng ai ở đây đủ trình làm thơ cả
Toàn đi sao chép
MP vẫn câu bài khoẻ ha?
Mang tiếng gửi bài thực ra là chat trên diễn đàn chứ chẳng có ý tưởng gì mà viết (có viết cũng ko ai đọc)
Suốt ngày MP chỉ biết chat thôi!!!!!
 
Cuối cùng mình cũng nghe được câu nói chí lí!Nghe sướng cái lỗ nhĩ!
 
Son Nam Nguyen đã viết:
CHết em,sao lại gọi là nói đểu,nói chuyện vui vẻ thân ái thế cơ mà,phải không Mai Phương
yeah, anh Nam nói mãi mới đựơc 1 câu bênh em
Nhiệt liệt hoan nghênh >:-D< >:-D< >:-D<
Cùng chúc mừng cho sự đoàn kết của anh em ta :beerchug: :drummer: :guitar: :)>-
 
Nguyễn Minh Tuấn đã viết:
MP vẫn câu bài khoẻ ha?
Mang tiếng gửi bài thực ra là chat trên diễn đàn chứ chẳng có ý tưởng gì mà viết (có viết cũng ko ai đọc)
Suốt ngày MP chỉ biết chat thôi!!!!!
:madflame: Quá rùi nha :evil:
Em chăm post bài<== đáng khen thế còn gì >:-D<
KO nên cãi nhau về vấn đề này :krach:
 
Back
Bên trên