Chuyện nhà anh Zung hồi bé

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Nhà chật nên mỗi lần bố mẹ Zung "vui vẻ" là lại sai cậu ra ban công ngắm phố và báo cáo mọi sự việc, không được bỏ sót bất cứ hoạt động nào. Hồi đầu Zung rất hào hứng và ngây thơ trong chuyện này.

Hôm nay cũng vậy, Zung đang làm nhiệm vụ quen thuộc. Cậu vẫn hô to:
- "một chiếc xe tải vừa đi vào phố"
- "một ông già vừa chạy qua đường"
- "bên dãy bên kia, bà hàng xóm đang vứt rác xuống tầng một"
.....
- "A bố mẹ Thủy đang "vui vẻ" với nhau"

Bố mẹ Zung giật bắn mình trong đám chăn. Ông bố quát ra:
- "Sao mày dám nói thế hở"
- "Tại vì con Thủy cũng đang đứng ngắm phố trên ban công !":biggrin:
 
Back
Bên trên