Chuyện này hơi tàn nhẫ với chị N :)):)) [s]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Anh Vũ đèo chị Nhung đi chơi, do tay lái lụa, đi xem ko cẩn thận gặp tai nạn, mắt nguyên cánh tay phải. Buồn lắm, anh quyết định đến nhờ GSTS Bùi Ngọc Dung để xin ông lắp cho một cánh tay, nhưng khổ nỗi, trong kho không có dự trữ, có mỗi chị Nhung vừa qua đời (vì vụ tao nạn trên :))), bác sĩ liền lấy cánh tay của chị N ghép cho anh Vũ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh Vũ nhà ta ra viện về nhà.
2 tháng sau khi xuất viện, anh Vũ đến khám lại, bác sĩ hỏi:
- Thế nào, tay mới dùng tốt chứ ?
- Tay mới dùng tốt lắm, nó còn biết nấu nướng thêu thùa, rất tốt, chỉ mỗi tội, mỗi khi đi tiểu, nếu vô tình dùng cánh tay ấy thì nó cứ giữ chặt lấy cái ấy của tôi, tôi phải dùng tay trái gỡ mới ra.
:)):)):))​
 
:)):)):)):)):)):)):))
quá tàn nhẫn chứ đâu chỉ có hơi tàn nhẫn đâu :)):)):))
QUÂN nhé [-x[-x[-x
hôm nay vừa khen nó hiền xong, nó h nói mình thế này đây b-)
nhé, đợi đấy [-x b-)
 
chuyện hay ! chuyện hay ! ờ mà con off thế nào ! hôm nay mưa tầm tã mà :D
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
chuyện hay ! chuyện hay ! ờ mà con off thế nào ! hôm nay mưa tầm tã mà :D
Buồn thế, sao anh KN ko đến ???
 
Back
Bên trên