Chuyện ma

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
CHuyện ma 1

BThủy vả MTrang đi chơi khuya về vì hết xe nên phải đi đường tắt qua một cái nghĩa địa về nhà. Trời đả quá nữa đêm rồi, tiếng gió vi vu lùa về từng đợt làm cho những ánh đèn mồ lung linh lúc sáng lúc tắc như ma chơi. Lúc băng ngang mấy ngôi mộ mới đắp thì 2 nàng bỗng nghe có tiếng tock..tock...tock, tock... Sợ quá 2 nàng vùng bỏ chạy được mấy bước thì thấy một ông già tay cầm một cái dùi đục đá và cây búa gỏ gỏ đều tay vào một tấm bia trước mặt, thì ra đó là nghuyên nhân phát ra tiếng động tock...tock... vừa rồi.

Big Thủy tay ôm ngực vừa thở phào vừa hỏi:

- Trùi ui... Dzị mà tụi con hết hồn còn tưởng là gặp ... MA ... nữa, sao giờ này túi thui rùi mà bác còn ngồi làm việc ở đây?

Ông lão vừa đục tiếp vừa chậm rãi trả lời:

- Ờ thì đáng lẽ tôi ngủ yên giờ này rồi... nhưng mà hai cô coi nè, mấy thằng làm bia nó viết TÊN tôi sai hết trơn nên tôi phải sửa lại đó chớ... Hmmmm

:-& :-& =D> :))
 
Để Minh Hà làm nhân vật chính đi anh ơi :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện ma 2


Big Thủy, Nhung SH và My ngồi kể chuyện ma.

Big Thủy

- Em sợ ma lắm! Mỗi lần anh Vũ Kve đi nhậu cả đêm, em ở nhà một mình là bật đèn trước đèn sau, rồi lên giường để cái gối ôm to đùng thay ảnh rồi đắp mền lại, vậy mà cũng không đánh lừa được bọn nó, nửa đêm em vẫn nghe tiếng cười sằng sặc đó các chị!

Nhung SH lắc đầu:

- Em làm như vậy sao qua mắt bọn chúng, nếu có Vzũ ở nhà thì em …có bật đèn hông? Chị sợ ma còn hơn em, mỗi lần anh Kiến con đi vắng, chị mở CD đã thu tiếng nói của ảnh thật to cho ma nó sợ, vậy mà nửa đêm bọn nó kéo giường chị mấy lần!

My chép miệng:

- Chẹp ….. chị sai lầm rồi …có anh Cuốc ở nhà, ảnh có cơ hội để nói đâu…. Em khác các chị ạ! Mỗi khi ông xã nhà em sang làng bên tá lả, em nào dám ở nhà … mà cứ phải mò sang nhà anh Dzung ngủ nhờ!

:)) :)) :)) :)>- :)>- =D> =D> =D>
 
Chuyện 1 : Vô lý quá anh ơi, chắc là các chị ấy hoặc rú lên mà chạy, hoặc thay nhau chửi thằng khắc bia mộ hộ ông chị :)):)):))
Chuyện 2 thì mang đúng tính VC rùi anh ơi :)):)):)) hay :)):)) Chị My nhé [-x Sang thì báo tiếng, anh Dung cứ kêu là nửa đên có ma đến với :
anh Tuấn đã viết:
tiếng cười sằng sặc
và kéo chăn mấy lần :D:D:p
:)):)):)):))
 
:))

em tưởng ma nó làm j` bạn Nhung ;;)

kéo giường ăn thua j` 8-}
 
Nếu nó làm cái gì khác ấy thì có lẽ bạn Nhung sẽ hết sợ
9.gif
9.gif
9.gif
 
b-) thế bạn Hoa nghĩ nó làm gì tớ b-)
bạn Hoa có sợ ma ko;;) nếu sợ thì đêm đến ngủ với anh zai tớ í ;;)
 
Lạc đề tí:
Phùng Anh Quân đã viết:
Thi đua là yêu nước
Yêu nước là phải thi đua
Những người thi đua là những người yêu nước

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi sẽ đi đâu?
Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi!​

@ Quân: Chuyện 1 vô lý thế mới là chuyện ma :)>- :)>- :)>-
 
Hừm, nhỡ may anh Dũng cũng đi nhậu cũng anh Cuốc thì sao nhỉ :-?
 
Thì sẽ đến chỗ em Toàn chứ sao :mrgreen:
Chỉ có vấn đề khi tất cả anh em VC cùng đi nhậu với nhau thôi :)) :)) Lúc đó chắc em Nhung sẽ đòi đi nhậu cùng >:)
 
cả đời tớ ko biết sợ ma là j` bạn Nhung ah :))
 
Bạn Nhung cũng đâu có sợ ma ;;) :>
Nhưng bạn Nhung cứ phải đóng giả là sợ ma đấy, thế có khổ bạn í ko :( :p ... :)) :)) :))
 
Back
Bên trên