Chuyện mặc đồng phục

  • Bắt đầu hoathuytinh
  • Ngày bắt đầu
H


(hoathuytinh)

Guest
Ở đây ai chẳng măc đồng phục rồi, nhưng em muốn nói về chuyện mặc thế nào.
Trường mình có cái hay là chỉ mặc vào mùa hè, còn mùa đông và tầm đầu +cuối năm học (rã đám) thì thoải mái.

Nhưng có cái không hay là thứ nhất, ở các trường khác, chẳng ai muốn mặc đồng phục vì nó xấu quá.
Thứ hai , chất lượng tồi.
Thứ ba, sao các thầy cô không phải mặc?

Nhưng em nghĩ, các làm của trường mình cũng không ổn.
Không nên cho bắt mặc đồng phục lâu quá, nhưng cũng không nên ngừng mặc lâu quá.

Nói mặc đồng phục nhiều tự hào cho trường nhưng mặc nhiều quá cũng hãi.

Em trăn trở đựơc một giải pháp hay, vừa nãy mới có bạn gợi làm em nhớ ra:
Chỉ cần mặc đồng phục vào thứ 2, còn các ngày khác thoải mái.

Thứ 2 đầu tuần luôn là hội họp, gặp khách mời chán chê, đài truyền hình cũng đến chán chê.Vì thế, lý luận "Mặc để tự hào ,khoe với mọi người học sinh trường ams, hay tự hào" gì đi nữa, chắc được giải quyết.

Học sinh không mặc tầm 1 tuần cũng nhớ, ít ra còn chịu tự giác mặc, và ít nhất là thích mặc.

Quần áo không bị mốc vì để quá lâu trong tủ.

Mặc nhiều quá như nghỉ hè vậy "Nghi lâu nhớ năm học, nhưng học nhiều lại nhớ hè".
 
uh bạn nói rất có lý đó nếu sau một thời gian mà ko mặc thì thấy nhớ nhớ
mà mình nói thật nhé mình thấy các bạn nữ mặc đồng phục hay áo dài nhìn "mê ly" luôn..........nhìn phê như con TÊ TÊ
 
ĐÚng đó, đồng phục hơi xí, mặc dù nó là niềm tự hào, 1tuần chỉ nên mặc từ 1 đến 2 ngày thôi, vừa được thường xuyên mà ko chán!!
 
Ở trường cấp 3 ngày xưa anh học. Ngày nào cũng được nhìn thấy các bạn gái mặc đồ phục áo dài ( nhìn ma fê tít trên cấy mít ).
Được mặc đồng phục của trường thường xuyên vừa là niềm tự hào, vừa đẹp. Chịu khó mà mặc đi , sau này khi ra trường rồi muốn mặc cũng ko được đâu. Vèo cái là hết thời học sinh thôi, hãy tận hưởng những giây phút đó.
Beeeeeeeeeeeee!
8.gif
 
Đồng ý là đồng phục rất có ý nghĩa, nhưng tớ vẫn là chuyên gia ko mặc đồng phục, đơn giản vì nó nóng quá, ko chịu nổi, mà có mặc thì bao h cũng biến dạng: quần xắn, áo cũng xắn, chân đất, mát đc thì lại mất hết cái nghiêm túc của đồng phục.Với lại quần áo đồng phục của tớ đều là tự may phỏng theo mẫu của trường vì may ở trường thì vừa xấu mà lại vừa đắt.
2 mr Quang:áo dài đẹp đấy nhưng chỉ mặc thỉnh thoảng thôi, ko thì bất tiện lắm
 
Mặc áo dài bất tiện lám hả,con gái ở Bắc lạ thiệt, có vẻ không khoái áo dài cho lắm.
Nếu bất tiện thì không mặc cũng được. À mà nhiều lúc mặc áo dài rất khó sinh hoạt, nhất lại là lứa tuổi học sinh nghịch ngợm. Anh ủng hộ :" thỉnh thoảng mặc áo dài "
8.gif
 
nói chung , quần áo đồng phục chất lượng quá kém , lại ko đẹp , mặc quần áo tự may nhiều lúc lại bị nhà trường " nhìn " , nên hầu hết là ko thích mặc đồng phục !
Còn chuyện con gái mặc áo dài đến trường : cái này mà các bạn ko thích thì ko hiểu các bạn có phải là thiếu nữ vn ko chứ ?
 
trời đất trường mình đồng phục tự may có bị nhìn đâu
chị mặc từ hùi lớp 7 đến giờ, toàn áo tự may( mỗi hùi lớp 6 ngu quá) , có 1 cái mặc vào nhìn ngoan ko còn gì để chê, phù hiệu thì qua phòng bảo vệ mua
vừa đẹp ,mặc lại mát :D
thành ra vẫn mặc đồng phục cả tuần :D
 
Tớ thấy thế nào cũng được . Vào ĐH rồi mới thấy nhớ đồng phục trường mình :(
Mà nói thật nhé , mặc đồng phục vào ai cũng giống nhau , chuyện xấu đẹp lúc ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa . Bản thân tớ thấy đồng phục mùa hè rất mát , vải cotton , thấm mồ hôi :D
 
ừ, ai cũng giống ai, thế tiền mua đồng phục có phải ai cũng giống ai không? báo cũng nói đầy.

thì đã bảo là nhớ ,nhưng mà mặc nhiều nó hãi, hiểu chứ? nếu mặc 1 2 ngày một tuần, có phải sướng hơn ko? mấy anh thử mặc mãi xem có chịu không?
kể cả đồng phục tốt đi chăng nữa, đi học như thế cũng không thoải mái, suốt ngày đóng thùng.

mà để lâu mốc meo quần áo trong tủ ra, hay gì.

1 tuần được mặc, vẫn thỏa mãn cơn nhớ còn gì.
nếu thích ngày nào cũng mặc, đâu ai cấm?

viết topic vào đây vì biết sau này thể nào chẳng có ai học ams quay lại dạy ở trường mình? mong mọi người đọc mà trăn trở một tý, để đến khi mình làm hiệu trưởng hay gì đi nữa trường ams thì chắc sẽ thay đổi cái chuyện mặc đồng phục này, làm cuộc cách mạnh chẳng han.
 
Nói đi nói lại thì vẫn phải mặc !:(
Mà nói là đồng phục đẹp ư? so với cái gì ? Nhìn đồng phục trên truyện tranh Nhật thì chỉ mong mặc đp mãi thôi . Áo dài đẹp ư? thế tập thể dục làm thế nào?lau bảng phải vươn người rách áo thì seo ?Áo dài mặc thì nhìn có đẹp nhưng rất nhiều cái bất tiện mà ko mặc thì ko bít đc đâu ạ Đấy là chưa kể đến h/s thì lười trực nên bàn ghế luôn bẩn --> ko nên , ko nên . Tốt nhất là cứ sơ mi quần bò , kaki tối màu là thoải mái , đẹp , lại tiện dụng . Còn đp thì đúng là sáng tạo và hợp lí nhất là mặc thứ 2 và 7 -->OK
 
hẹ hẹ con trai thử mặc áo dài 5 phút thôi là hiểu ngay cảm giác mà, nhất là áo dài cổ truyền thống 8-}

Còn đồng phục thì....:( xin miễn bình luận:((
 
Thế mà em thấy các chị trong miền Nam vẫn phải mặc áo dài như điên! 2 bà chị em cũng thế đây này, nhưng mà 2 bà ý có trò hay lắm: đi xe máy đến trường, qua đuwocj bảo vệ là xông ngay vào nhà WC, thay quần áo thường phục rồi chễm trệ ngồi học, chả hiểu trường này thế nào nữa, mà là Lê Hồng Phong hẳn hoi đó nhá!
 
ừ, ai cũng giống ai, thế tiền mua đồng phục có phải ai cũng giống ai không?
Thế thì sao hả em ? Người sành điệu , ghét mặc đồng phục như em lại trăn trở về vài nghìn chênh lệch đó sao ?:)

thì đã bảo là nhớ ,nhưng mà mặc nhiều nó hãi, hiểu chứ? nếu mặc 1 2 ngày một tuần, có phải sướng hơn ko? mấy anh thử mặc mãi xem có chịu không?
kể cả đồng phục tốt đi chăng nữa, đi học như thế cũng không thoải mái, suốt ngày đóng thùng.

mà để lâu mốc meo quần áo trong tủ ra, hay gì.

1 tuần được mặc, vẫn thỏa mãn cơn nhớ còn gì.
nếu thích ngày nào cũng mặc, đâu ai cấm?
Chị vào đại học , ko ai mặc đồng phục cấp 3 nữa em ạ , em trêu chị rồi :)

viết topic vào đây vì biết sau này thể nào chẳng có ai học ams quay lại dạy ở trường mình? mong mọi người đọc mà trăn trở một tý, để đến khi mình làm hiệu trưởng hay gì đi nữa trường ams thì chắc sẽ thay đổi cái chuyện mặc đồng phục này, làm cuộc cách mạng chẳng hạn.

Nghe giọng em rất oai , em biết không :D:))
 
chị nói cái giề thế?

em lý giải một phần cần lý giải đó là với những người nghèo, tiền đồng phục, đó mới là chênh lệch, chị hiểu chứ?
trường mình thì không thế, nhưng chị mở mắt ra đi, nhiều trường nó đặt nặng cái này lắm,chịu khó đọc báo đê.
 
Nói thật với em , chị thấy em tuy là con trai nhưng rất lắm chuyện . Không hiểu em rỗi rãi thế nào mà ngồi nghĩ ra đủ thứ trăn trở , vô bổ .
Học sinh bây giờ ai cũng mặc đồng phục , đến giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả . Người ta đã coi chuyện mặc đồng phục là đương nhiên , chấp nhận nó , em khác người thế nào mà khó chịu thế , phải đề ra giải pháp này nọ to tát cho những cái bé bằng con kiến ý ?
Em không mặc đồng phục được thì đừng mặc nữa , để cho chú Bắc chú ý có việc để làm . Không thì trình topic này lên cho thầy Điện xem . Nói lằng nhằng mãi chẳng được vấn đề gì , đề ra mấy giải pháp vớ vẩn "sau này thể nào chẳng có ai học ams quay lại dạy ở trường mình? mong mọi người đọc mà trăn trở một tý, để đến khi mình làm hiệu trưởng hay gì đi nữa trường ams thì chắc sẽ thay đổi cái chuyện mặc đồng phục " , kiểu người ta cố gắng vào trường dạy học chỉ để thay đổi chuyện đồng phục cho người như em Long vừa lòng ý .
Tóm lại cái gì vô bổ thì hạn chế đi , đừng để sau này mỗi khi người ta thấy topic nào do Nguyễn Đức Long viết thì lại tránh vào .
P/S : Em ăn nói cho lịch sự một chút , cái gì là "mở mắt ra đi" với cả "chịu khó đọc báo đê" ở đây ?
 
chị chửi cái *** . Chị lên xem có bao người đồng ý ở trên? có chị khác người ấy.
mà có cái đÉo gì để cãi nhau nhỉ?
 
chả phải mất công cãi lộn với thằng Long này .

Mày đến tháng 10 là biến rồi thì quan tâm đến chuyện mặc đồng phục ở VN làm gì. Bên đấy mày thích mặc cái gì chả được


Thực ra đồng phục ngày nay đã mất béng đi cái giá trị xưa kia của nó. Những năm trước thì tất cả mặc đồng phục giống nhau để không phân biệt học sinh giàu nghèo. Còn bây giờ, nói thật tất cả học sinh cùng mặc đồng phục, nhưng mà thằng nào nhà giàu đú đởn thì nhìn rõ ngay, quần toàn loại vải bóng lộn, áo thì cổ to tay dài , ai gia đình bình thường thì vẫn chỉ xài đồng phục cổ điển==> chẳng có tác dụng gì với việc trừ bỏ nạn phân biệt chủng tộc.


Nhưng được cái đồng phục trường mình mặc sướng. Quần to xù chạy nhảy đek phải lo rách đũng, áo rẻ tiền tha hồ nghịch bẩn đek sợ phí, về nhà quẳng vô máy giặt mai lại lôi ra mặc tiếp, còn hơn chán so với cái đống quần áo chật ních, đắt tiền, bóng lộn, đi đâu cứ phải ngó trước ngó sau tránh hố ga, vũng nước, thỉnh thoảng lại còn thấy lấy tay phủi phủi nữa chứ, thật đáng nghét.

Mặc đồng phục là vô tư nhất. Chắc tại mình quen lôi thôi


chửi ít thôi thằng ngốc, mở mồm ra là thấy văng tùm lum==> mày sang nước ngoài sẽ làm mất mặt người Việt Nam
 
Nghe nói trường Ams dạo này bắt phải may đồng phục. Thời mình học (lớp 6-12) đều chỉ cần áo trắng quần màu sẫm, với phù hiệu.
Mình thì không thấy bất tiện khi mặc đồng phục (chắc quen rồi), bây giờ ra trường không được mặc nữa, phải gỡ phù hiệu cất làm kỉ niệm.
Nói chung đề xuất của em Hương cũng hợp lí, mỗi tuần mặc vài ngày là được. Ai thích thì mặc thêm, không thì thôi. Năm cuối cấp thì chịu khó một tí, sau cũng chẳng có dịp mặc lại.

Còn áo dài thì mặc đi học là không tiện rồi, nhất là nơi có phong trào thể thao như Ams:D, các bạn nữ có thể mặc vào những dịp 20-10, 20-11, 8-3, chia tay cuối năm (nhất là 12), thế hợp lí hơn.
 
Sao admin không vào đây túm cổ thằng ôn kia ra nhỉ :-/
 
Back
Bên trên