Chuyện mặc đồng phục

  • Bắt đầu hoathuytinh
  • Ngày bắt đầu
Long ơi anh bảo, con trai ý, nên học thêm khoa học các thứ, cho đầu óc nó được "bình thường", học 'xã hội' nhiều, cứ tí lại chửi, không cãi được cũng chửi, trông buồn cười. Mà ở đây nhiều người lớn hơn chú, thấy chú cầm dép chửi khổ sở, lại tưởng bị bắt nạt, anh cứ nghĩ đến cảnh đấy mà buồn cười đ éo chịu :D

Mặc đồng phục nhiều khi khó chịu thật, nhất là mùa nóng. Liệu có nên cải tiến đồng phục của mỗi trường không? Ai cũng standard quần xanh áo trắng mãi. Kiểu như bên Tây, mỗi trường có 1 màu đại diện => trường sơn màu, đồng phục cũng màu đấy, nhìn hay ra phết.
 
Kiểu như bên Tây, mỗi trường có 1 màu đại diện => trường sơn màu, đồng phục cũng màu đấy, nhìn hay ra phết.
logo trường Ams có màu xanh với màu trắng anh ạ:D:D
 
cái *** mẹ chứ (hik bác Hưng vừa dọa ban 7 ngày, cũng sợ sợ), em hỏi mọi người, từ đầu có gì để cãi nhau nào? em nêu ra ý kiến mặc đồng phục vào thứ 2 thôi, còn các ngày khác mặc thoải mái, mọi người đồng tình, và thế là xong, nhưng ăn *** , tự dưng nhảy vào chửi, thừa hơi à? rỗi việc à? chửi cái gì? có gì mà chửi? topic là như thế, tự nhiên chửi em rồi bào em nghĩ mọi người chửi mình, sao ngu thế?

cái chuyện này là chuyện nhỏ? nhỏ cái con khỉ, bao nhiêu vấn đề của học sinh, và cũng kêu ca đấy : nóng, giá đồng phục đắt, nhà nghèo không mua nổi, làm sao thực hiện đựơc cái gọi là "mặc vào ai cũng giống ai?" , ừ phải bàn luận cái vấn đề to lớn cơ, to lớn lắm, em trích dẫn nhé, anh Hưng đÉo phải chửi :

Ngô Tố Giao đã viết:
những chủ đề nghiêm túc, nghiêm túc đến phát sợ.
 
Mặc đồng phục là chuyện nên làm :)
Ít nhiều một tuần cũng phải mặc 1 -2 lần ,thứ hai hoặc thứ bảy
Nhiều người thích mặc đồng phục vì thấy nó thoải mái .Cón không thì một tuần mặc 1 lần có chết đâu :)

Vấn đề đúng là đồng phục thì hơi đắt , mà lại còn đồng phục tự may ...Bắt thì bắt vần đầy người không mặc :-s

Nói gì thì nói , topic này thích hợp cho những ai muốn bàn đến nó .Ai không thích thì thôi .Cãi nhau giải quyết gì ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
okie, chúng ta cùng bỏ phiếu, và trình lên ban giám hiệu ,họăc theo em biết, hao mình đằng nào chẳng có người về lại trường dạy, thì mong trăn trở vấn đề này tí nhé.
hồi trước em đã bảo liên kết ban giam hiệu và hao, hà-the-turtles không nghe, bực mình. Bây giờ cả box đồng chung ý kiến, biết nói lên với ai?

ai có ý định về ams dạy nói em một tiếng nhé :)
 
Zzang Tran đã viết:
logo trường Ams có màu xanh với màu trắng anh ạ:D:D

Ý anh là cả trường cũng biến thành 1 style riêng, kiểu kiến trúc, rồi quần áo, màu sắc ý.

Ấn tượng nhất là lần mình nhìn thấy 1 high school xây hình vòm. Cả trường đều ở trong cái vòm đấy luôn, rộng dã man :D
 
Hôm nay 1 mình em mặc áo blue quần bò đi vào trường , ai cũng quay lại nhìn. Tự dưng ước gì mình may xong đồng phục để mặc cho kịp , giống mọi người xung quanh quá :((
 
Ặc, Lê Hồng Phong trong Nam còn áo dài quanh năm, Trần Phú ngoài Bắc mình cũng đâu kém cạnh gì. Trường ta được mặc quần <chứ không phải những cái dài dài vướng vướng T_____T> đã là may rồi :p

Hi`, nói chung đồng phục bi giờ casual, simple nhưng mà đơn điệu quá T_T Trường nào cũng như trường nào, khác mỗi cái... logo <may ra có Chu cấp 2 mặc áo xanh> :((
 
Bùi Thế Phong đã viết:
nói chung , quần áo đồng phục chất lượng quá kém , lại ko đẹp , mặc quần áo tự may nhiều lúc lại bị nhà trường " nhìn " , nên hầu hết là ko thích mặc đồng phục !
Còn chuyện con gái mặc áo dài đến trường : cái này mà các bạn ko thích thì ko hiểu các bạn có phải là thiếu nữ vn ko chứ ?
bạn Phong thử mặc áo the giống người Bắc Ninh đi học mà xem , cũng truyền thống đấy. mặc xong thì hẵng phát biểu ý kiến nhé
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
nóng, giá đồng phục đắt, nhà nghèo không mua nổi, làm sao thực hiện đựơc cái gọi là "mặc vào ai cũng giống ai?"
Cả 3 năm học chưa thấy học sinh Ams nào nghèo đến mức không mua nổi đồng phục cả,chỉ thấy có những chú mặc đồ đắt gấp nhiều lần so với đồng phục thôi.
Nóng?? Vớ vẩn,học có 1 tí buổi sáng nóng cái gì.Người khác chịu đuợc không kêu thì việc gì phải kêu.Mùa đông thì trường ko bắt mặc,mùa hè kêu nóng không mặc nốt thì mặc lúc nào?
Nói thật chứ con gái trường Ams mặc đồng phục trông rất cute,không hiểu sao lại không thích nhỉ? Mà không mặc bây giờ khi ra trường có muốn mặc cũng chẳng mặc được nữa đâu,lúc đấy lại thấy tiếc.
 
Nóng?? Vớ vẩn,học có 1 tí buổi sáng nóng cái gì.Người khác chịu đuợc không kêu thì việc gì phải kêu.Mùa đông thì trường ko bắt mặc,mùa hè kêu nóng không mặc nốt thì mặc lúc nào?

anh khôn lắm, vì kêu mãi không được nên mới không kêu nữa, thế bây giờ anh muốn em phải lý giải thế nào?
thế này nhé, anh đÉo được mặc đồng phục nữa, anh tức, thế bây giờ, cho anh mặc luôn một phát quanh năm suốt tháng trong 1 năm, xem anh còn dám kêu là "muốn" mặc nữa không, em nÓi RỒi, "học nhiều nhớ hè, nhưng hè nhiều nhớ năm học", cố mà ngẫm , đừng chửi .

Cả 3 năm học chưa thấy học sinh Ams nào nghèo đến mức không mua nổi đồng phục cả,chỉ thấy có những chú mặc đồ đắt gấp nhiều lần so với đồng phục thôi.

đấy là học sinh ams, nhưng anh sang các trường khác, một bộ đồng phục bao nhiêu tiền, anh tưởng ai cũng giàu như nhà anh hả? Cái đáng nói, đó là mục đích "ai cũng giống ai" của bộ đồng phục là ngu xuẩn, vì chưa giống nhau đồng phục được đã khác nhau tiền mua rồi.

anh là thuộc loại tư tưởng có vấn đề, bảo thủ thì không phải, nhưng chuyên môn đi chửi, mà chửi sai.

anh Hưng dek gì, xóa gì để lại cho em mấy câu nói nhé, đừng xóa hết.
ban thì chắc chẳng ban được, em "nói theo nghĩa bóng" mà, không thô tục.

Với cả lock ngay cái topic này hộ cái, mọi người đồng tình hết, chẳng thấy gì nữa, nó đang dần chuyển sang chat chit, mấy bài ở trên đấy.

Nếu muốn phát triển tiếp topic, hoạ chăng làm cái poll, lấy ý kiến, rồi lên diễn đàn khác, lấy tiếp ý kiến mà kiến nghị.
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
thế bây giờ, cho anh mặc luôn một phát quanh năm suốt tháng trong 1 năm, xem anh còn dám kêu là "muốn" mặc nữa không
Thế anh hỏi chú ai là người mặc quanh năm suốt tháng trong 1 năm?Đừng nói với anh là chú nhé :)) Tính ra đồng phục cũng chỉ mặc vài tháng hè chứ mấy, đừng có kêu là "quanh năm suốt tháng" ,nghe buồn cười lắm.
Nguyễn Đức Long đã viết:
đấy là học sinh ams, nhưng anh sang các trường khác, một bộ đồng phục bao nhiêu tiền, anh tưởng ai cũng giàu như nhà anh hả? Cái đáng nói, đó là mục đích "ai cũng giống ai" của bộ đồng phục là ngu xuẩn, vì chưa giống nhau đồng phục được đã khác nhau tiền mua rồi.
Anh không biết,thế chú có biết đồng phục trường khác bao nhiêu tiền không?Nếu biết thì báo cho anh với.Đừng có đòi hỏi 1 cách quá đáng,cái "ai cũng giống ai " đấy chỉ có thể giống 1 cách tương đối thôi,nếu muốn giống hoàn toàn thì tất cả cùng mua đồng phục trường may đi;thử hỏi xem có ai mua ko mà đòi "ai cũng giống ai".Chú bảo mặc đồng phục không phù hợp với mục đích "ai cũng giống ai" thì thử đề xuất ra giải pháp khác cho "ai cũng giống ai" đi,chú có làm được không? Nói cho chú biết mặc đồng phục mà sự chênh lệch đã nhận ra rồi thì không mặc sự chênh lệch đấy còn thể hiện rõ hơn nhiều.
Nguyễn Đức Long đã viết:
anh là thuộc loại tư tưởng có vấn đề, bảo thủ thì không phải, nhưng chuyên môn đi chửi, mà chửi sai.
Chú đừng tự đánh giá mình cao như thế,trình độ chú hiện nay thì có học vài năm nữa anh cũng chẳng thèm chửi chú làm gì đâu.
 
Thế mới nói chúng tớ iu trường THPT Lê Quý đôn của chúng tớ lắm lắm, chúnt tớ ko mặc áo dài...................yeah............. :)>- Trường chúng tớ có đồng phục hẳn hoi đấychứ, mặc váy và áo sơ mi cơ......bây giờ tớ mới thấy tớ iu trường tớ quá. mà đồng phục của bọn tớ rất đẹp đấy, may rất kĩ theo size từng người cơ.......chúng tớ chỉ mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần và các ngày lễ thui ah..... :x
 
.. mặc đồng phục thấy ai cũng kêu khổ sở .. mình cũng thấy khổ khi mặc nó .... :(( .... nhưng bây h thì thèm mặc nó quá ... :(( .... có xa mới biết nó quí giá thế nào ......:(( .... đúng là cái tuổi học trò đẹp nhất đời ....:((
 
moderator hay admin, em muốn lock thread này lại.
theo em biết thì người làm (hold) thread thì được phép xin sửa tên, lock, hay delete mà.
 
Con mot giai fap khac nua cho viec nay: dress code. Co nghia la ko co dong fuc nhung cung ko fai la an mac tu do. truong de ra nhung quy dinh ve an mac nhu: ko jeans, ko flip flop, ko ao hai day... Fai mac: so mi, vay dai it nhat den dau goi, quan ko duoc co qua 4 tui... Nhu the hoc sinh van co su tu do nhat dinh, ma ko khi hoc duong van dam bao. Day la cach lam cua truong toi hoc, mong moi nguoi thu suy nghi, toi thay hoc sinh o day vua long voi cach lam nay.
Topic nay co ve ngay cang nhieu sat khi, mong moi nguoi kiem che.
 
To Long:
Là con trai, đứa nào chẳng bức xúc về chuyện đồng phục. Anh đồng ý. Hồi trước anh cùng lũ bạn suốt ngày than vãn: nào thì xấu, nào thì bất tiện, nào thì nóng... Nhưng là qui định của trường thì vẫn nên chấp hành. Anh nghĩ đồng phục trường mình là chấp nhận được, nếu góp ý với BGH thì nên đề xuất chuyện quần âu. Trường mình yêu cầu học sinh phải mặc quần đồng phục màu xanh đen, thú thực, màu đen sẽ trang nhã và lịch sự hơn nhiều.
Trang phục phần nào thể hiện con người. Là học sinh, anh nghĩ đi học hợp nhất vẫn là đồng phục. Anh có cảm giác em còn chút hời hợt khi suy nghĩ về vấn đề này. Đồng phục học sinh, mục đích ban đầu là tạo nên sự đồng đều và hài hòa, xóa bỏ sự khác biệt giàu nghèo trong học sinh. Nhà em có thể khá giả, có lẽ vì vậy mà em chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này. Anh từng biết nhiều bạn học sinh (cả Ams và các trường PTTH khác) hoàn cảnh rất khó khăn. Mùa hè mùa thu còn đỡ, vì ai nấy mặc quần xanh áo trắng như nhau. Mùa đông đến, các bạn này hầu như ngày nào cũng mặc một bộ áo khoác và áo len, trong khi bạn bè đồng trang lứa diện hết đủ mốt trên đời. Vô tình, điều này đã khiến các bạn đó mặc cảm, tự ti. Đồng phục gần như loại bỏ được điều này (tuy nhiên hiện tại nảy sinh nhiều loại đồng phục "cách tân", khác biệt và đắt tiền hơn đồng phục thông thường).
Ý kiến về việc duy trì mặc đồng phục của Long là đáng hoan nghênh. Nên duy trì nếp mặc đồng phục suốt năm học. Trường Ams rất thoáng trong qui định, các trường PT khác thì không. Mùa đông cũng có đồng phục và học sinh phải mặc vào đa số các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, Long còn quá nhiều suy nghĩ phiến diện. Trước tiên là chuyện "tại sao thầy cô không phải mặc đồng phục?". Anh thấy câu nói này quá lố bịch. Thầy cô là bậc ngang hàng với cha mẹ mình, đa phần là lớn tuổi, họ biết phải chọn trang phục sao cho phù hợp với môi trường sư phạm. Không phải việc thầy cô có đồng phục là sai, ngược lại, những bộ suit sẽ rất hợp với các thầy giáo (các cô thì anh không có yé kiến). Nhưng điều này là không cần thiết và tất nhiên, không bắt buộc. Em có vẻ hơi bất mãn về chuyện này đúng không? Ừ, học sinh với giáo viên cũng phải bình đẳng chứ! Hơi khập khiễng, nhưng cũng giống như việc em cho rằng em cũng ngang hàng cha mẹ, việc gì cũng phải sòng phẳng vậy. Quá nông cạn.

2 năm rồi không mặc đồng phục, tự nhiên thấy nhớ. Hồi trước thì ghét cay ghét đắng, thế mà ra trường rồi, chỉ mong được mặc lại bộ quần áo "xấu xí và bất tiện" khi xưa. Sang nơi đất khách quê người này, mang theo lá cờ Việt Nam và bộ đồng phục cấp 3, đồng phục lớp, cốt cũng chỉ để lưu lại những gì gọi là đáng nhớ của thời học sinh. Bên này, ăn mặc thoáng hơn, mốt gì cũng có, thể loại thời trang nào cũng tồn tại. Chẳng hiếu sao, mình vẫn thấy đồng phục với phù hiệu cánh buồm xanh đơn giản mà đẹp hơn ngàn lần.
Long là người có nhiều ý tưởng hay và lạ, nhưng không nên phát triển những suy nghĩ quá lệch lạc. Em cũng sắp đi du học, em còn phải học nhiều. HAO là ngôi nhà chung cho học sinh Ams, mọi người chỉ muốn điều tốt cho em, mà "sự thật thường khó nghe", đôi khi cũng nên im lặng mà tiếp thu.

P/S: nghệ thuật "chửi", welcome to Thăng Long :mrgreen:
 
nghe giọng em long chẳng em tí nào, vấn đề em bàn đến thì cũng bt nhưng có cần thiết phải nói với các anh chị kiểu như thế không, theo anh thì mặc đồng phục hay không là do mỗi người quyết định, bởi vì nếu không cho nó đú bằng ăn mặc thì có khi nó lại đú bằng ti tỉ cái nữa đáng sợ hơn, thế thì đứa nào đú cho đú, đứa nào thích làm amser cho làm ams
 
Uh, thuc ra thi cung ko nen go ep chuyen dong fuc, nhung de moi hoc sinh co duoc cai gi do trong long goi la khai niem tu hao ve truong mot cach cu the thi cung nen co mot bo dong fuc de mac it nhat la 1-2 ngay trong tuan, nhu y kien em Long, nhung cung ko nen tha noi tu do hoan toan, vi thuc ra, quy dinh dong fuc cung la mot trong nhung cach giao duc hoc sinh ve nhung khuon kho nhat dinh cua cuoc song, dieu ma ho can biet trong tuong lai, vi chang co su tu do nao la ko co gioi han ca. Anyway, sang day roi dun la nho dong fuc Ams that, cha dep lam trong mat minh, hoi o nha con co tinh lach luat de ko fai mac, vay ma sang day thay nho no ghe, ma hinh nhu ko fai la nho cai ao cai quan cu the, ma la nho nhung nam thang than yeu ay thi dung hon...

Em Long cung dung nen qua khich, cai kieu ay ko giong fong cach hoc sinh Ams. Em nen bao ve suy nghi cua minh bang li le, chu ko fai bang mat sat. Do cung lai la mot gioi han cua cuoc song day, fai biet den dau la chung muc cua loi noi, neu ko thi cai goi la nhan cach cha ton tai nua roi.
 
hey, ko biết nói thêm có làm nóng đến bỏng tay cái topic này ko nhẩy? nói thật, đồng phục thì gần như mình mặc hết các loại rồi ! cấp 1,2 vẩn phải mặc đồng phục bt, có ai kêu ca gì nhiều đâu???? còn hồi trước mình học trong hcm, lớp 9 đã phải mặc áo dài, lớp 10 cũng vậy, lên lớp 11 ra ngoài này học nên ko còn mặc áo dài nữa, nhớ kinh khủng ! đồng ý là mặc áo dài bất tiện thật, nhưng mặc vào thấy mình ng lớn hơn hẳn, tự hào lắm chứ....mà mặc wen lại thấy chẳng có gì !
nói thật, ra ngoài này thấy trường mình thật là dễ, mặc đồng phục (nói là vậy) chứ còn được đặc cách bao nhiêu: áo thì có thể ko đóng thùng vẫn ra vào tự do, vẫn có thể may đồng phục bên ngòai, miễn sao là ko khác người quá là được ! ờ trong kia, có khi còn có thầy cô giám thị đứng canh ngoài cổng trường để kt đồng phục cơ ! thế nên thấy ngoài này thật là may mắn !!!
ra ngoài này đôi khi tiếc cái áo dài lém, lấy ra ngắm rồi lại cất,nên cũng biết được cảm giac nhớ đp thế nào ! vậy mới thấy mặc quần xanh áo trắng cũng được rồi !!! đúng là mặc đồng phục vào thứ 2,7 là ok nhất, nhưng sao chỉ có thế mà lại nóng nảy thế???? đọc báo nhiều cũng thấy bi giờ nhiều đứa may đp rất sành đời, kệ tụi nó, mình mặc sao là việc của mình, dù sao cũng chỉ là áo trắng quần xanh, còn may là chưa có gì nổi bật !!!
còn trường mình mùa đông ko phải mặc đp là quá tốt rồi, nhiều trường còn ko được thế đâu.....vậy nên đừng tây hóa quá, cũng đừng được voi đòi tiền !!!!! toipc chỉ nên dừng ở việc có nên mặc đp suốt tuần hay nên mặc vào t2,7 thôi !!! chứ việc gì mà phải nóng nảy thế nhấy ????
mình ko bình luận gì về lời nói của bất kì ai....mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình, đừng lấy đó để áp đặt ng khác !!! nhưng đây public, đừng nói như vậy ! ok?
 
Back
Bên trên