Chuyện li dị

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày. Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên nhẫn mới quát lên:

- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà!

- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày.


***

- Nghe nói cậu định quay lại với chồng cũ hả?


- Ờ!


- Nhưng đã ra tòa ly dị rồi mà!


- Phải! Nhưng mình không thể chịu nổi cái khuôn mặt hả hê của hắn sau khi chia tay.
 
Thì vẫn biết là như thế nhưng thấy mọi người lâu lâu chẳng post bài gì mới cả nên anh mới cho mấy cái bài rẻ tiền như thế này lên để khuấy động tí chút không khí thui:D
 
không sao đâu!!!!!rẻ tiền 1 chút nhưng được cái là nó vui nhà vui cửa!!!!post thêm vài chuyện nưa đi anh ơi
 
vay thi:
Adam về nhà trễ.eva bắt đầu mắng mỏ:ông phản bội tôi!!!!!!!
Adam nhìn bà bối rối:với ai vậy?????
 
Back
Bên trên