chuyện lịch sự lắm mà vẫn hay!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Bác sĩ Alanu mở phòng khám chữa bệnh tại nhà. Một hôm , có một bác trung niên tới khám bệnh, sau một hồi xem xét cẩn thận, Alanu phán:
- Bác ạ, với các triệu chứng cháu vừa nghiên cứu thì có lẽ bác đi đái đường rồi!
Bác trung niên lập tức trợn mắt, quát tướng lên:
- Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà dám nói tôi như thế hả. Thời ngày xưa, chúng tôi đứợc giáo dục cẩn thận hơn các anh bây giờ nhiều. Thanh niên bây giờ có biết thế nào là lịch sự đâu, nhưng tôi thì khác! Anh nói tôi đái đường là xúc phạm tôi đấy!
Alanu: ....:confused:
 
Phòng khám của Alanu 1 hôm khác có 1 thiếu phụ dắt 1 đứa con nhỏ vào khám bệnh. Sau khi nghe thiếu phụ nói bệnh đứa trẻ, Alanu ra lệnh:
- Được rồi, bây giờ chị cởi áo con ra đi, tôi khám cho!
Thiếu phụ: Ơ...tôi ...tôi...không...!
Alanu gắt: Sao thế, tôi bảo chị cởi áo con ra để tôi khám cơ mà! Hay là để tôi tự cởi áo con của chị nhé?
Thiếu phụ::mad:
..........................
Alanu sau đó hình như sập tiệm thì phải, chuyển qua phụ bác Tống quản lý board vui cười.
 
Trời ạ phải dùng tên là Analu mới đúng(không phải Alanu).
Tiếp tục truyện thứ nhất.
Analu cố gắng giải thích: Bác ơi, cháu không có ý nói xấu gì bác đâu. Cháu nói đái đường nghĩa là đái ra đường ấy, bác đái ra đường nhiều lắm, cháu dùng dụng cụ hiện đại tối tân mới soi ra được đấy. Bác phải chấp nhận với hiện thực đi, mắt cháu không nhầm đâu.:D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác trung niên: Thằng mất dạy, mày lại còn nói tao đái ra đường nhiều à, tao thì tao báo chính quyền bắt mày đi tù! Mày có biết tội vu khống bị xử nặng thế nào ko?
 
Analu: Cháu không hề nói điêu đâu, cháu phát hiện là bác đái ra đường thật mà. Chuyện này giờ cháu thấy ở Việt Nam phổ biến lắm, đâu đâu cũng có, nhiều nhất là ở thành phố, ngừơi ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với đường. Người ta càng già càng dễ đi đái ra đường bác ạ. Mọi người cũng biết khó khăn của các bác nên cũng thông cảm cả mà.
 
Analu( tiếp): mà hình như nếu cháu không nhầm thì nhà bác buôn đường đúng không:D
 
Ông già đột nhiên cười hô hố:
-Chuyện! Nhà "trồng" được mà lị! Nếu bác không nhầm thì cháu hay mua đường ở chố anh Hoàng Thanh Sơn phai không?
-Dạ đúng ạ. Mà đường ngon lắm bác ạ.
-Đường của bác mà lị. Nó làm đại lí cho bác.
 
Hình như anh Nam ăn thử món đường này rùi hay sao ý. Chà chà!
 
Cái món "đái ra đường" này ngày xưa có nhiều lắm, ở chỗ gần sân Hàng Đẫy, cạnh cái bệnh viện gì ấy nhỉ. :))
Mà già rồi thận yếu, nó làm việc thất thường nên toàn phải đái đường :D không thì ướt quần, khổ lắm :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên