Chuyện lãng mạn

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử bị một bà phù thủy yểm bùa. Chàng hoàng tử mỗi năm sẽ chỉ được nói một từ (hồi đó chưa có chữ viết hay ngôn ngữ cử chỉ cho đến khi chàng được một cô gái nhận lời yêu. Tất nhiên hoàng tử có thể tiết kiệm lời nói của năm này để giành cho năm sau nói. Đến một ngày, chàng hoàng tử gặp được một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Môi nàng như hồng ngọc, tóc óng ánh như vàng và mắt như saphia. Hoàng tử yêu công chúa vô cùng và dự định sẽ nói với công chúa một câu :”Em yêu”. Và thế là hoàng tử phải im lặng trong 2 năm để có thể nói được câu “Em yêu”. Hết 2 năm, hoàng tử lại muốn nói rằng chàng yêu công chúa vô cùng. Và chàng quyết định sẽ im lặng thêm 3 năm để nói lên điều mình muốn nói (như vậy tổng cộng là 5 năm im lặng). Ba năm dài đằng đẵng trôi qua. Chàng hoàng tử lúc này quyết định cầu hôn với công chúa và do đó sẽ phải im lặng thêm 4 năm nữa. 9 năm trôi qua...Hoàng tử vô cùng hạnh phúc, kéo công chúa vào khu vườn đầy hoa trái, đợi công chúa ngồi cạnh mình và nói: “Em yêu. Anh yêu em. Em lấy anh nhé!”. Lúc này nàng công chúa đang bận vén mái tóc dài, vàng óng ả ra sau chiếc tai xinh xắn và chớp đôi mắt saphia : “Ơ, anh vừa nói gì thế ạ?” ... :biggrin:
 
Thế là phải nhịn thêm mấy năm nữa à, nếu mà là mình thì mình hành động luôn :biggrin:
 
hành động luôn là thế nào......hôn chụt 1 cái ah?
 
a ha, chuyện này em nhớ là đọc từ lâu lắm rồi. mà hoàng tử này *** quá. phải em thfi em làm cho 1 quả như là quảng cáo S-Phone ấy. thế mới romantic
 
Back
Bên trên