Chuyện kể Sơn Nam phần 2

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Vào một buổi sáng nọ như mọi ngày, em Mai Phương-con dâu của Sơn Nam bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy khoan khoái.
Và cũng như thường lệ,Bố chồng Sơn Nam ngồi đọc báo với vẻ mặt đăm chiêu ngay ở chiếc bán nhỏ gần đó.

Tiến lại gần, Mai Phương hỏi: " Hôm nay có tin gì mới không Ba ??"

Sau vài cái lắc đầu, Nam nói: " Tình hình CuBa đang căng thẳng !!!"
 
Nam là thương binh 3/4, nghe đâu vì hồi trước tán tỉnh con gái nhà lành nên bị bọn đầu gấu cắt cụt cả tay cả chân, vợ là bạn Hiền bỏ đi mất, nên cái "nhu cầu tâm lý" ngày càng nặng. Đến một hôm Sơn Nam quyết định gọi cho Tú bà để "tuyển" một em nhằm giải tỏa "bức xúc''''''''....

Tiếng chuông điện thoại reo. Tú bà bóc máy:

- Alô!! xin hỏi anh cần gì ạ!!!.....

- Tuyển cho tui 1 em lên khách sạn XXX phòng 302.

- Vậy anh thích loại nào? Mập hay ốm?

- Tui là thương binh, bị cụt 2 tay nên ốm hay mập gì điều được hết. Tui có ôm được đâu...

- Vậy anh cần loại cao hay lùn?

- Tui bị cụt luôn hai chân nên cao hay lùn gì cũng được ráo!

Thấy thắc mắc Tú bà hỏi:

- Anh cho tui hỏi câu cuối cùng. Vậy "chổ đó" của anh có bị cụt luôn không vậy???

- Sao Bà hỏi nhiều vậy! Bà thử suy nghỉ coi nếu cụt luôn "chổ đó" tui lấy cái gì bấm điện thoại gọi cho bà...
 
Mùa hè, Nam đến thành Rom cổ kính chơi, có 1 bưu điện rất đẹp .Trong bưu điện có bức tượng 1 thằng bé trần truồng , ai muốn mua tem thì chỉ viêc cầm c.. thằng bé giật 1 cái nó sẽ nhả ra 1 con tem .
Một ngày kia, Sơn Nam vào bưu điện để mua tem nhưng khổ 1 nỗi do giật mạnh quá nên Nam làm đổ mất bức tượng ,do lo sợ người ta bắt đền nên Nam đành cưởi hết quần áo và đứng vào chỗ bức tượng .
Một lát sau có 3 cô gái trẻ vào bưu điện để mua tem. Như thường lệ 1 cô cầm c.. giật 1 cái nhưng không thấy tem đâu ,cô thứ 2 cũng giật thử 1 cái nhưng cũng không được .
Bực mình quá cô thứ 3 cầm , giật lia lịa và thốt lên :
-Quái lạ mọi hôm nó cho tem hôm nay lại cho hồ ...
 
Một thiếu phụ bế một đứa nhỏ đi khám bệnh ở khoa nhi. Bác sĩ Sơn Nam cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.

Bác sĩ Sơn Nam hỏi:

- Hàng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?

- Sữa mẹ! - Thiếu phụ đáp.

- Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ Sơn Nam yêu cầu.

Thiếu phụ làm theo và bác sĩ Sơn Nam khám tỉ mỉ bộ ngực của cô, xoa nắn trên, dưới, phải, trái một hồi.

Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ Sơn Nam kết luận:

- Hèn nào thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!

- Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Vì tôi là bà ngoại của nó mà!
 
Như đã nói, hồi trẻ Nam là học sinh, Hiền là cô giáo.
Trong lớp học bổ túc, giờ toán cô giáo Hiền gọi Nam lên bảng làm bài.
Nam nói "Thưa cô em kém lắm, không làm được đâu ạ".

Cô nói cứ lên đi cô hướng dẫn, loay hoay mãi mà Nam vẫn chưa làm xong.
Cô giáo Hiền tức quá nói "Hướng dẫn mãi mà không làm được, kém quá! về chỗ".

Nam về vừa đi về chỗ ngồi vừa lẩm bẩm "Đã bảo người ta yếu không làm được cứ bắt lên !!!"
 
Nam trước khi học đại học phải đi lính cho Mỹ, được điều động tới một trại lính nằm trên miền tây hoang dã và xa xôi của nước Mỹ , sau khi làm quen và sắp xếp vị trí trong doanh trại Nam hỏi một cựu binh lâu năm ở đây :

-Anh ơi ở đây chúng ta giải quyết cái vấn đề sinh lý như thế nào ạ?

-À chúng ta có thể sử dụng lạc đà .

Ba tháng sau Sơn Nam thắc mắc với cựu binh :

-Các anh làm thế nào mà không bị lây mùi của lạc đà chứ dạo này người em bị lây mùi hôi lắm rồi !

-Chúa ơi, đó phương tiện để chúng ta đi đến quán Queen Bee cách đây 5 cây sao ! Chú mày đã làm gì với những con lạc đà ?
 
Oài sao anh Trung chơi anh nam thâm thế ?ANh Nam ơi phản kích đê ......EM cổ vũ
 
hehe,TRí Chung,bố bạn cùng tên với mình có khác,nói xấu bố mà mình cứ giật mình
 
ơ thế papa anh Trung tên là Nam ah????
 
sao lai khong dam nhan the,ten bo the nao la do ong ba noi dat,viec gi phai so
 
Anh Trung có tài viết chuyện ha...:D..Mà tưởng tượng cũng giỏi nữa
 
Ơ thế hóa ra đây la anh Trung tưởng tượng ra à???Thế mà em cứ tuong thật cơ đấy
 
Đã bảo là những truyện này anh TRung được ông nội kể lại từ hồi bé về những chiến tích của bố mà!Ông nội thì cũng già,lẫn rồi,nên có nhiều chi tiết cũng hơi hoang đường!
 
Thế đây là chuyẹn của anh Nam hay anh Trung đây? Khổ quá,chuyện của mình thì nhận đi,cứ đùn đẩy mãi. :D
 
hehe tuyệt vời..Em nghĩ mãi mà o ra.Anh khôi có đi đâu hôm nay o?Tết rồi đấy. Hic
 
Ặc ặc, nhưng sao lại có cả tên mình trong đó nhỉ :eek:
 
Son Nam Nguyen đã viết:
hehe,TRí Chung,bố bạn cùng tên với mình có khác,nói xấu bố mà mình cứ giật mình
:)) Trí Chung là Ku nào thía
Em chỉ biết có anh Trần Chí Trung thui :D
 
Back
Bên trên