chuyện em trân

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
chuyện sảy ra trong đêm tân hôn của em trân :
bên fong tân hôn có tiêng nói :
- trân ! nhấc nó lên người anh đi nào em yêu
- nốt lần này thôi em :nào chân nhấc lên đây
- thôi em mệt mỏi lắm rồi ,3 lần rồi đấy, ngủ đi thôi
bên fong bô mẹ nghe thấy tiếng nói vọng sang , ông bố có vẻ kô bằng lòng về con dâu ;
- bây h mới có 12h , thua xa bà ngày xưa bà nhỉ ,






hehe hỡi các đầu bậy bạ chẳng có gì đâu thực ra em trân đang giúp chồng matxa bằng máy thôi
 
Hay ghê nhỉ, anh nói em trân là em trân nào đấy??? Đừng có bảo là em nha! Em mà đã giận thì trời đất cũng quay cuồng đấy! :p
 
Nhưng mà ở đây chỉ có mỗi một mình em Trân này thôi :))
 
chết em mà giận thì trân quay cuồng ah ghe wa
anh xin lỗi nha đẻ anh nghĩ bài khác làm em bớt giận nhé
 
Đúng đấy, tại anh làm em giận nên mấy hôm nay trời mưa to ghê chưa! Nên là bài khác ca ngợi em Trân này đêê, để em làm trời nắng cho! :p
 
ca ngợi là ca ngợi em Trân hơn hẳn bà mẹ chồng trước kia ấy hả??? :D
 
Ừ thì ca ngợi em Chân trong sáng hơn bà mẹ chồng, mới có 12h mà đã được 3 phát rồi :))
 
HỪ, bậy quá đấy! Đề nghị bậy gì thì bậy nhưng đừng có lôi tên em vào đây nhá!
 
may ông này nghĩ bậy bạ đọc lại truyện đi
anh thương em wa chan ah , anh viêt truyện hết sức trong sáng vậy mà ông dũng , thằng tháng nó bóp méo sự thật . anh có nói la em .... bậy wa ( ko dám nói nưa :D)
đúng là 1 tờ giấy trắng bị dòng đời xô đẩy
 
Bậy bạ cái gì, matxa bằng máy 3 lần mà
 
Trời ui, sướng wa, tui lại có một người thương hại đến thế cơ đấy! Àh, hay là anh Tú với em kết nghĩa huynh đệ đi! :p
 
Nhầm người rồi em ơi, anh Tú cho em làm nhân vật chính mà em còn cám ơn anh ấy à :))
 
ông anh lại hiểu nhầm ý tốt thằng em rồi , nhà ông anh có máy matxa ko ,nêu có thì bít ngay , mệt mỏi mà co nó thì lên tiên
 
uh hay đấy anh với em kết huynh đệ , mai anh bắt con dê cắt máu anh em minh ăn thề
 
hà anh tú đã viết:
ông anh lại hiểu nhầm ý tốt thằng em rồi , nhà ông anh có máy matxa ko ,nêu có thì bít ngay , mệt mỏi mà co nó thì lên tiên

Anh có một cái máy matxa biết ăn cơm, mệt mỏi mà dùng nó thì chẳng thấy lên tiên đâu mà chỉ thấy xuống địa ngục thôi :))
 
Ý, phải cắt máu nữa cơ à, sợ quá!
Máy matxa gì mà rởm đời thế? Chán quá đi!
 
thế thì anh mua phải hàng tàu rồi ,phải mua đồ hàng viêt nam chất lượng cao :D
 
Ái chà, Vc bị người ta chỉ trích ghê quá ha! Ý kiến mọi người thế nào?
 
Back
Bên trên