Chuyện em Hương lạc vào đảo hoang

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
MỘt hôm anh Tuấn và em Hương bị lạc vào một hoang đảo sau 1 vụ đắm tàu. Một tuần sau:
- Chẳng có ai đến đón chúng ta cả , chúng ta sẽ chểt thôi!-anh Tuấn nói
-Nhưng em không muốn chết như thế này- Hương buồn rầu -em muốn có cảm giác được làm một ngưòi vợ ...trước khi chết!
Anh Tuấn bèn cởi áo của mình ra và đến em Hương, rồi nói:
-Cầm lấy quần áo và ra kia giặt đi! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
người đọc : " Cứ tưởng .... !!! " <<<<-------- tưởng bở .... :D
 
:D

Thế chú Việt Anh là người gì? Không tưởng bở à? :D
 
ui xui, chuyen nay cũ lắm rồi, em đọc tren Vnexpress lau rùi, anh tuấn có vẻ ko được update lam nhỉ ehhehehe. hay là ngồi lâu nó mụ mẫm đầu óc rồi hả anh. hay là anh thiếu muối iốt nên đầu óc nó ko được phát triển lem'. ehhehehehehe. jk.
 
Trời, hóa ra em Hương giặt quần áo cho anh Tuấn từ lâu rồi, thế mà anh Tuấn không biết, thảo nào cứ thấy lạ lạ, sao quần áo mình mấy tháng không giặt mà sạch thế ;)
 
Back
Bên trên