Chuyện em Hà Vân đi khám bệnh (phần 1, cấm trẻ em)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Cả hai ba tháng nay chồng của Hà Vân không đụng chạm ân ái gì đến nàng. Nàng tức quá đành đi dến bác sĩ khám coi lý do tại sao mà chồng mình thấy mình mà chẳng muốn làm ăn cái gì hết.
Bác sỉ nói là nàng phải cởi đồ ra và bò qua lại 1 vòng cho Bác sỹ xem nào. Nàng làm theo điều bác sĩ nói. Sau khi bò xong bác sĩ lắc đầu: .."Tôi đây nhìn vào còn không muốn huống hồ chi chồng bà.." :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Vân đang sướng, đóng kín cửa nghịch cái vibrator thì chợt nghe tiếng Tống Tuấn đập cửa ầm ầm, giọng thểu não: Mở cửa cho anh đi, Vân ơi.

Hà Vân bực lắm gắt: mọi hôm 4, 5h chiều mới mò về, hôm nay đang trưa đã về, làm gì mà về sớm thế.

Tống ta òa lên: anh mới bị đuổi việc rồi em ơi. Ở chỗ làm chúng nó mới mua một cái máy mới thay chỗ anh rồi.
 
Anh Tuấn bị chó dại cắn, anh vội vã về nhà. Chị Vân nghe tin vội vào phòng anh, thấy anh đang ngồi viết hí hoáy rất khẩn trương. Chị nói:
_Bệnh dại có thể chữa được mà anh đừng quá lo lắng, mà cũng chẳng cần viết di chúc làm gì...
_Di chúc gì ? Anh đang viết danh sách những đứa anh ghét để đi cắn nó đây.
 
Vợ chồng Tuấn Vân dắt cậu cu con Anh Trần từ quê lên thăm người thân từ nước ngoài về ở khách sạn.

Trong lúc Vân đang mải mê ngắm nghía khách sạn thì Tuấn và Anh Trần thần ra trước cái thang máy. Hai bố con ì ra không biết là cái gì thì chợt thấy một bà già nhăn nheo xấu xí bước vào thang máy. Hai bố con lẩm nhẩm đếm 1,2,3,4,3,2,1... thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước từ thang máy ra.

Tuấn đá đít Anh Trần quát: gọi ngay mẹ mày ra đây, cho vào nhà sắt :D
 
Anh Trần : bố ơi con thấy cô ấy ăn đứt mẹ ở nhà chứ ạ ;)
Anh Tuấn: thì thế tao mới bảo mày gọi ngay cảnh sát đến bắt mụ ấy đi để tao còn làm việc cái;)
 
Thể loại gì thế ạ? Ở đây cũng có thể loại này cơ đấy!!!! đúng là Không thể coi thường.. cho em mở ngoặc là nếu ko muốn trẻ em check vô thì đừng có chú thich là"cấm trẻ em" thế chứ,thx
 
He he, em đóng góp một tí nhé:
Chị Hà Vân(CHV): Analu ơi giúp chị với, chị có gặp khó khăn trong việc vợ chồng
Bác sĩ Analu:...........(nghĩ mãi không ra). thế chị có bao giờ nhìn mặt anh Tống trong lúc làm chuyện ây không?
CHV: Không bao giờ cả, chỉ có mỗi một lần, hai tuần trước đây.
Analu: Mặt anh ý trông thế nào
CHV:Mặt giận dữ lắm, đỏ ngầu lên như muốn ăn sống nuốt tươi chị ấy
Analu:Hmmmm... khó hiểu thật
CHV:Có gì mà khó hiểu, lúc ấy anh ấy đang nhìn trộm qua cửa sổ mà.
 
Back
Bên trên