Chuyện dự giờ của bác MTH

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Hôm nay lớp của Bùi Lê Chi có bác Mai Thanh Hà đến dự giờ. Bác Hà ngồi cuối lớp, còn Chi ngồi ngay phía trên. Cô giáo ra câu hỏi, gọi Chi đứng dậy trả lời câu hỏi.
CHi đứng 1 hồi không biết trả lời, tự nhiên nói: "hmm, Người đẹp như vậy mà đi dạy phí quá".
Cô giáo giận dữ đuổi Chi ra khỏi lớp. Trước khi đi ra khỏi lớp, CHi quay lại nói với bác Hà: "Lần sau mà không biết thì đừng có nhắc!"
Bác Hà:???!!!!:D
 
<== lắc đầu ngán ngẩm: Cái thằng này hỏng, học trường Ams mà cũng nói leo thế kia, thế thì còn học với hành gì chứ.
 
Back
Bên trên