Chuyện dân tộc ít người,giờ mới công bố

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Các bác thân mến,đợt hè em tham gia SVTN tại Lai châu,có chương trình xóa mù văn hóa.Có lẽ do cái chữ của bà con ta còn chưa sáng lắm nên đợt đi bọn em mới thu thập đựơc một đống truyện cười.Số là đoàn đi có cả các bác bên Đại học y,và.....


Bác sỹ nam trẻ(sinh viên Y) lúi húi ở phòng trong tìm thuốc,chợt nghe có tiếng con gái dân tộc hỏi thăm ở phòng ngoài,hình như là bị đau chân.Đang dở tay,anh bác sỹ nói vọng ra:"Cứ cởi tất ra đi đã rồi mình khám cho"(Xin ghi chú là chỗ bọn em đi chị em quấn chân chặt lắm ạ).Khoảng hai phút sau,anh bác sỹ ra phòng ngoài và chợt đỏ bừng mặt khi thấy chị dân tộc trong tình cảnh "vườn ko nhà trống".Ngượng quá anh quay mặt đi và gắt lên "Cái nhà chị này,kinh chửa!"Thế là chị dân tộc thẽ thọt:"dạ thưa cán bộ,rồi ạ,từ hồi 13 tuổi cơ!"

Chuyện thật 100%,em xin ko bình loạn gì cả.Kì sau còn tiếp...!
 
Tôi cũng xin được bổ sung 1 chuyện: A LÚ
Một hôm già làng quyết định triệu tập buôn làng để bàn việc trọng đại.Sau khi chờ mọi người yên vị,già làng mới bắt đầu nói:
"Buôn làng ta dù chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn cứ nghèo đói.Đó là vì buôn ta còn đẻ nhiều quá .Bây giờ chúng ta phải học người Kinh cái cách để vợ chồng ngủ với nhau mà không đẻ con!"
Dân làng đều rất đồng tình và quyết định cử A Lú về xuôi.
Một tuần sau A Lú trở về và vui mừng thông báo cho dân bản biết là mình đã học được cách của người Kinh.A Lú kể rằng:
"Tao xuống dưới xuôi thì liền trốn vào gầm giường của một nhà người Kinh.Sau 3 , 4 ngày thì tao đã biết được cách của nó rồi"
"Thế chúng nó làm cách nào thế?"- Dan làng sốt ruột hỏi.
"À có gì đâu"-A Lú trả lời-"Sau mỗi lần ngủ với vợ,thằng người Kinh lại lột đi một lớp... da"
 
Nằm dưới gầm giường mà vẫn nhìn thấy được á,siêu!
 
Cái này là tại không phải nằm giường HK nên chiếu nó có lỗ, nhìn được. Cái ông A Lú này đú thật, nằm mấy ngày mà cũng chịu được.
 
Anh bộ đội biên phòng cưới được cô vợ người dân tộc. Đêm tân hôn, hai người đang "động phòng", bỗng cô vợ kêu lên: "A hô! A hô", anh bộ đội không hiểu gì cả. Sáng sớm hôm sau đi làm đồng, thấy bác hàng xóm đang chăn trâu bỗng kêu:"A hô! A hô", anh nhớ lại chuyện đêm qua và lân la đến hỏi bác nông dân:
- Bác ơi... Tại sao lúc nãy bác lại kêu "A hô" ???
- À, con trâu nhà bác nó cày nhầm lỗ ý mà...
 
Back
Bên trên