Chuyện chú Dzung và Khánh Ngọc

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Trong làng VC có chú Dzung và Khánh Ngọc, chú Dzung rất hay bắt nạt nên KN akay và chim cú lắm. Một hôm KN kiếm ở đâu được khẩu AK47 và đi tìm chú Dzung.
KN dí súng vào đầu chú Dzung ra lệnh:

- Dzung, trèo cây đi.

- Tao dé0 biết trèo.

- Không trèo tao bắn.

Chú Dzung đành phải trèo lên cây rồi tụt xuống. KN lại tiếp:

- Dzung, nằm ngửa ra rồi đung đưa trym đi.

- Tao dé0 đung đưa.

- Không đung đưa tao bắn.

Cực chẳng đã, chú Dzung phải nằm ngửa rồi đung đưa. KN đắc ý lắm, tiếp:

- Dzung, ị đi.

- Có buồn đâu mà ị.

- Không ị tao bắn.

Chú Dzung không còn cách nào khác đành phụt ra một ít.

KN nhơn nhơn tiếp:

- Dzung, ăn đi.

- Tao dé0 ăn

- Không ăn tao bắn.

Chú Dzung điên lắm không chịu được nữa:

- Bắn thì bắn con bà nó đi.

KN nhắm đầu chú Dzung bóp cò: “Tách” - đạn thối...
KN dịu giọng:

- Chú Dzung ơi!

- Gì?

- Để đấy cháu ăn.

@chú Dzung và anh KN: có gì mạo phạm bỏ quá cho em/cháu :)) :)) :)) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|

có chứ Hổ kìa :|

có chỉnh sửa thôi mà cũng :p
 
cái gì đây ? ko hiểu ? thằng này bố láo ! anh đang dưỡng sức ! hôm nào anh cho riêng Hiếu Minh 10 quả shit vô mặt cho coi !
 
;;)... anh KN cứ từ từ lấy sức mà thi lại :)) :)) :))... khổ... vì VC mà anh bỏ bê học hành em cũng thấy áy náy lắm anh ạ :)) :))
 
Khổ thân KN quá, súng hết đạn đúng lúc thế 8-}
 
anh KN đnasg nhẽ phải chạy đi chứ sao lại đầu hàng nhanh chóng thế kia:mrgreen:
 
:D thế mà vẫn còn thời gian đú đởn ở VC à :D
 
đương nhiên ! anh chứ ko phải bất cứ người nào khác ! càng ko học càng điểm cao ! thi đại học 2 năm học => thiếu nửa điểm nhé ! năm thứ 3 đi thực tập dek thèm học lẫn nộp hồ sơ => đỗ ngon lành ! tý nữa được vào lớp thằng Quách là khác
 
Back
Bên trên