Chuyện chính trị

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Nhung hỏi bố chính trị là gì , bố giải thích :
- Bố làm ra tiền nên bố là "chính quyền" , mẹ quản lí tiền bố làm ra nên mẹ là "nhà nước" ,chị giúp việc làm việc trong nhà nên chị là "giai cấp lao động " ,con còn nhỏ nên là "tuổi trẻ" , cậu em còn mặc tã của con là "tương lai".
Tối đến em trai của Nhung "ị" ra tã, qua phòng mẹ thấy mẹ ngủ say liền chạy qua phòng chị giúp việc thì thấy bố đang "vật nhau" với chị giúp việc nên Nhung gọi hoài mà chẳng được để ý.
Sáng ra bố hỏi Nhung: "Hôm qua bố giải thích về chính trị như vậy con hiểu như thế nào?"
- Dạ chính quyền thì bóc lột giai cấp lao động trong khi nhà nước ngủ say ,tuổi trẻ thì không được đếm xỉa tới và tương lai thì toàn là shit :p :D.
 
Back
Bên trên