Chuyện của Hòa

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Ngày trước anh Hòa nhà ta mở một quán rượu ven đường. Một hôm chàng Vũ tạt dzô, ngồi uống rượu chán, chàng lon ton ra chỗ anh Vinh:
__"Ông có tin là tôi có thể cắn vào mắt phải của tôi không?
__"Làm quái gì mà có thể cắn vào mắt phải được. Cậu mà cắn được, tôi sẽ trả cậu 1000USD" _ Anh Hòa nói.

Chàng Vũ nghe thấy vậy liền lọ mọ móc chiếc mắt giả ở bên phải mình xuống, cho vào mồm cắn...

Kiếm được 1000USD từ anh Hòa, chàng Vũ ta sướng lắm. Ngồi uống một lúc lại mon men ra chỗ anh Hòa:
__"Ông có tin tôi có thể cắn vào mắt trái của tôi không? - Vũ lại gạ gẫm.
__"Cái thằng này... chắc nó điên rồi, làm gì mà có thể lôi mắt thật xuống mà cắn được nhỉ." - anh Hòa nghĩ. Nói rồi anh Hòa thách chàng kia:
__"Cậu mà làm được thì tôi cho cậu 1000USD nữa"

Nghe xong chàng Vũ từ từ cho tay vào trong mồm móc hàm răng giả ra và đưa lên mắt trái. Anh Hòa nhà ta lại mất tiếp 1000USD nữa.

Sau khi thắng cược 2000USD, chàng Vũ lại ra ngồi cùng một đống lau nhau đang uống rượu gần đó. Tiếp theo, chàng ta ra chỗ bác Hòa nói:
__ "Thôi, kiếm tiền kiểu này tôi áy náy lắm. Bây giờ tôi cho ông cơ hội gỡ gạc. Ông có thách tôi đứng trên quầy bar vừa đái vào đầu ông vừa đái trúng cái cốc cách đó 10m không?
Lần này chắc thắng, anh Hòa cá hẳn 5000USD. Chàng Vũ liền nhảy quầy bar và đứng đái vào đầu anh Hòa. Vừa đái vừa nói:
-"Mày ngu lắm con ơi, tao vừa cá với bọn kia là nếu đái được vào đầu mày thì tao sẽ được tận 10.000USD cơ"
 
Hòa vào 1 phòng trưng bầy tranh , và Hòa cảm thấy thích thú khi ngắm 3 bức tranh được treo trong phòng đấy là bức tranh vẽ về : 1 cái bánh mì cháy , 1 đội quân bị bao vây , và 1 bà chửa
thấy thế Hòa mới đố Vũ " đố mày điểm chung của 3 bức tranh là gì " Vũ nghĩ mãi ko ra thế là Hòa trả lời Điếm chung của 3 bức tranh là " Rút ra ko kịp"
 
Chỉ hộ anh chỗ nào người ta gọi là buồn cười trong mấy chuyện này
 
ý các bạn ý là bạn hòa nhà ta rất ngố và thật thà anh ah :D
 
Cái "3 bức tranh" hay phết nhẩy, thằng Hòa ko ngố đâu, mà rất "thông minh" đó chứ
 
hehe nhưng mà cái thông minh ở đây là bác vũ nhà ta đã xào lại các truyện rất sáng tạo :D
 
Hòa thơ ngây bị tàn sát thảm thiệt
Quả báo :)) can tội dám phết kem lên mặt và tóc ta :))
 
hehe đáng đời Hòa ai bảo động vào em tao :D
 
hehe, chiện hay nhờ, nhưng hơi mature, dù sao thì cũng khổ thân anh Hòa, bị lôi ra làm đủ trò, thương anh ý ghê gớm ;;)
 
Đây đây,nhân vật mà các bạn vừa nhắc đến đây,tôi đã vào đây.Xin nhắn với 2 thằng Vũ và Lợi:Hãy sẵn sàng nhận đòn trả thù của tao.Nhưng mà mấy cái chuyện của mày thô lắm.
 
To MP: EM nỡ nói anh thế hả,phết có mỗi tí kem vào mặt thôi mà:D
 
phết tí cũng là phết rồi,trừng fat là đúng rồi :D
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
phết tí cũng là phết rồi,trừng fat là đúng rồi :D
ố ồ, anh DŨng ở ngoài coi bộ khoái xem đánh nhau gớm :))
 
Hehe, lâu không vào không ngờ tâm hồn "trào phúng" của các chú "chán" quá "D
 
ôi anh Khôi đây rồi,lâu lắm o gặp.Tình hình thế nào anh? Anh vắng mặt làm hội thấy thiếu thiếu cái gì ý :)
 
Úi giời, thiếu 1 ng` làm thơ chứ thiếu rì /:)
 
mà nhất lại thơ nội dung o tốt cho những đưa ngây thơ như em :)
 
hehe thế anh thì sao? ở đời fai biêt mình là ai chứ :D
 
Các em cứ bảo thế thì oan cho anh qua' :D :X
Cả cái hội này đâu có ai phàn nàn về thơ anh đâu chứ (dĩ nhiên la trừ nạn nhân mà chủ yếu là em MP) :D
 
Back
Bên trên