Chuyện của Hòa 2

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Anh Hòa sau một thời gian đăng kí tìm bạn gái trên báo cuối cùng cũng đã tìm được ý trung nhân. Hai vợ chồng Hòa lúc thì âu yếm, quấn quýt, lúc thì lục đục cãi cọ.Một ngày kia,ko hiểu vì việc gì mà hai người giận nhau ghê lắm, không ai nói với ai câu nào và họ thống nhất nếu ai mở miệng ra nói trước chứng tỏ người đó là người có lỗi.

Đang khi cả hai mặt nặng mày nhẹ thì chợt "Rầm!" - cánh cửa bật tung, một lũ người hung tợn tiến vào, súng ống, dao rựa có cả. Một tên trong bọn nói:
- Bọn tao là cướp đây,khôn hồn thì ngồi im trong cái vòng tròn này - nói rồi hắn khoanh một vòng tròn quanh vợ chồng Anh Hòa - Đứa nào cả gan bước ra ngoài tao sẽ bắn chết ko tha!

Hai vợ chồng líu ríu làm theo lời tên cướp và ko ai mở miệng ra nói câu gì cả, mặc cho bọn cướp tha hồ vơ vét, lục lọi.

Khi tên cướp cuối cùng rút ra khỏi nhà, bỗng nhiên anh Hòa cười phá lên như điên và hét toáng lên:
- Ha ha ha, sướng quá, sướng quá, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được!

Cô vợ mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng, rồi cô cũng nói:
- Này, vậy là anh đã tự nhận mình là người sai nhé, vì anh đã mở miệng ra nói trước. Nhưng anh cười cái nỗi gì nữa, nhà cửa ..... hic hic hic...

Anh Hòa vẫn ko ngừng cười:
- Sai thì sai chứ sao! Có gì tôi nhận hết. Nhưng mà mẹ nó không biết chứ. Bọn cướp đúng là ngu quá cơ! Ha ha ha, lúc chúng nó đang lục lọi ấy, tôi đã thò ngón chân cái ra khỏi cái vòng tròn tận hai lần mà chả thằng nào phát hiện ra cả. Hi hi ha ha, sướng quá sướng quá! :))
 
Hòa muốn thi khối B nên đã chăm chỉ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi vấn đáp môn sinh học, do đó rất tự tin bước vào phòng thi. Hòa nhìn thấy trên bàn thầy giáo có 10 con chim, mỗi con đuợc bỏ trong một cái túi, chỉ để hở đôi chân. Thầy giáo bảo anh ta nhìn chân những con chim đó rồi nói tên, loài, đặc tính của chúng.

Hòa nhìn đi nhìn lại không phân biệt nổi. Vậy là công thức trắng đêm để học bài đã đi công cốc. Càng nghĩ càng tức, Hòa đứng dậy và nói : "Kỳ thi quái quỷ gì thế ? Bố thằng nào mà nhìn chân đoán được loài chim? Tôi không thi nữa !" rồi hùng hổ đi ra cửa.

Thầy giáo rất ngạc nhiên và tức giận, và vì lớp quá đông, không thể nhớ hết tên sinh viên, ông quát : "Này anh kia, anh tên là gì ?".

Hòa quay phắt lại, giơ chân ra và gào lên : "Ông đoán thử xem" :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho đến bây giờ em vẫn không biết là anh Hòa đã giơ chân nào lên :))
 
hic..thằng này mày vào hùa với cái Hà để chơi anh đấy à
 
Ông Dũng là chủ trang trại nuôi bò lấy sữa. Một ngày nọ ông có việc đi lên thành phố, trước khi đi, ông dặn vợ :
- Bà nè , lát nữa có người đến để phối giống cho con bò cái nhà mình. Người ta đến thì bà cứ cho vôm rồi dẫn người ta đến cái chuồng bò mà tui mới đóng cây đinh ở ngoài làm dấu ah , nhớ nhé!
Ông vừa đi thì HM ở công ty gia súc tới để phối giống. Bà vợ y theo lời ông, dẫn anh ta đến cái chuồng có đóng cây đinh , bà nói :
- Đây, cái chuồng có đóng đinh né, ông vào đi.
- Thưa bà, xin lỗi tui thắc mắc 1 chút : tại sao lại phải đóng cây đinh trước chuồng bò thế ah ?
- Ah, cũng không biết nữa anh ah, ông nhà tui làm đó. Chắc để cho anh treo cái quần của anh!
 
ơ sao HM trông trắng trẻo đạp zai thế kia mà lại làm cái nghề phối giống cho bò hả em? Đúng là hồng nhan bạc phận :D
 
49.gif
Ông Hòa được lắm!!!... cả ông Dũng nữa... thích thì chiến đến cùng
49.gif
:))
 
Minh nói chuyện với Dũng:
- Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
- Thế thì sao?
- Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!"
- Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
- Thế thì vui lắm nhỉ.
- Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người
 
Dang Hieu Minh đã viết:
49.gif
Ông Hòa được lắm!!!... cả ông Dũng nữa... thích thì chiến đến cùng
49.gif
:))

Để tớ chiến cùng đây :mrgreen: :D yên tâm, tớ đã vào là hai người kia tịt ngòi ngay ý mà ;;) :)) :>
 
01-04 quyet chiến lại 02-05 ........
tao vào fe thằng hòa ,zung
 
Thế thì để em vào phe Hiếu Minh cho công bằng nhé ! Ai lại một ông béo lấy thịt đè người và một ông cao kều chân dài sút một phát thì Hiếu Minh bay mất vào một phe bắt nạt trẻ con bao giờ cơ chứ !
 
e hèm Linh nhớ,không vào phe với anh lại chống lại anh trai tội này đáng xử thế nào đây?hả?
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Thế thì để em vào phe Hiếu Minh cho công bằng nhé ! Ai lại một ông béo lấy thịt đè người và một ông cao kều chân dài sút một phát thì Hiếu Minh bay mất vào một phe bắt nạt trẻ con bao giờ cơ chứ !

Còn anh thì sao hả em???? :D hehe để bọn nó chiến nhau đi,anh với em đấu tay đôi nhá:)
 
ông zung này khôn nhở ,ăn cơm cũng phai cho anh em chút cháo chứ
 
Ý mày là gì đấy hử3:-o3:-o3:-o3:-o3:-ov3:-o3:-o3:-o
 
Hòa có mỗi thế mà o hiểu thì làm sao ăn cháo dc ? :D
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Thế thì để em vào phe Hiếu Minh cho công bằng nhé ! Ai lại một ông béo lấy thịt đè người và một ông cao kều chân dài sút một phát thì Hiếu Minh bay mất vào một phe bắt nạt trẻ con bao giờ cơ chứ !
Em Linh yên tâm, em đã nghe thấy câu "ngu si tứ chi phát triển" bao giờ chưa :mrgreen: hehe, chúng ta nhỏ nhưng mà chúng ta ........ :mrgreen: Yên tâm. we'll win :>
 
Hê hê, phe kia đang mất đoàn kết nội bộ kìa ;;) đấy thấy chưa, chị đã bảo mà.....:>
 
Back
Bên trên