Chuyện của Dương

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một hôm Dương đi ở trên đường thì bỗng mắc... nhưng gần đó không có nhà vệ sinh nên phải tè bậy ở vệ đường. Dương đang sung sướng vì trút được bầu tâm sự thì có một cô gái xinh xắn đi qua, vô tình hát:
- Có chú chim non nho nhỏ....
Dương tưởng cô gái chê mình bèn quay ra cãi:
- Thế này mà nhỏ à?
Cô gái tức giận mắng:
- Đồ khốn nạn!
Dương cũng không nghe rõ nên quay ra cãi tiếp:
- Thế này mà bốn lạng à? Ít ra cũng phải nửa cân!
 
hic....hic...nửa cân thì quả thật là vĩ đại quá!!!
 
Cô gái :Nửa cân à,MÀy nghĩ mày là ai mà có thể so sánh tưong đương với anh Dũng chồng tao:D
 
:)).............:)) ( cái trò 30 ký tự này phiền ghê )
 
siêu siêu tb, hehe, vui vãi, bài trả đòn cũng khá phết
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
Cô gái :Nửa cân à,MÀy nghĩ mày là ai mà có thể so sánh tưong đương với anh Dũng chồng tao:D
Tất nhiên rồi, các chú còn chưa hết tuổi lớn thì làm sao có thể so sánh được với anh :biggrin: :biggrin:
 
oài,nửa cân vẫn chưa so được với anh dung :)) thế thì chắc cái để nâng nó phải là cao su siêu bền nhỉ :)) :))
 
Tất nhiên là siêu bền rồi, thần đèn còn không thể vuốt thẳng ra được nữa là :biggrin: :biggrin:
 
anh đã thế thì thần đèn nhìn thấy chị là toát mồ hôi lặn mất dép ý chứ :))
 
phai nhu the thi` dem tan hon moi khong bi nguoi khac pha' da'm :biggrin:
 
Chưa chắc là đêm tân hôn đã không bị ai phá đám đâu. Phải nhớ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có dưa chuột nắt thì cũng phải có... dưa chuột cống chớ:D
 
Có súng hơn nửa cân ở đây thì ai còn dám phá đám nữa :biggrin:
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Mày quên là mày cũng tên là Dương hả Dương??? :D:D:D
hehe,anh Dung đang trả thù tao :D
TO anh Dung : ko ai dám dám đụng đến súng thần công của anh đâu :
 
Thần công của chú cũng thế, rất đáng nể đấy :biggrin:
 
hic...2 bố này chào hàng kinh quá đấy!! chẳng lẽ ko ai có khẩu "lục bạc" nào nặng ký hơn à ???
 
Back
Bên trên