Chuyện Cổ Tích Với Lời Bàn

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo. Chàng vào rừng đốn củi hàng ngày. Một hôm, chàng chặt cây ở cạnh 1 dòng sông lớn. Lưỡi rìu rung bần bật với những nhát bổ dũng mãnh của chàng. Tõm, lưỡi rìu của chàng đã không chịu được sức mạnh của nhát bổ và văng xuống sông.

Nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn chảy, chàng ngồi khóc vì đã mất đi vật kiếm sống cho cả gia đình. :-s

0:)Thần rừng hiện lên và hỏi chàng:"Tại sao con khóc?":-?
Chàng trả lời:"Con đánh rơi lưỡi rìu của con. Cả gia đình con nương nhờ vào nó mà sống. Con nghĩ tới cảnh vợ con của con đói ăn mà khóc:("

Thần rừng vẫy tay và 1 lưỡi rìu vàng hiện lên trên bàn tay ngài:"Có phải đây là lưỡi rìu của con không?"
Chàng tiều phu:"Lưỡi rìu này quả là đẹp và quí nhưng đáng tiếc là nó không phải của con."

Thần rừng lại vẫy tay và 1 lưỡi rìu bạc hiện lên trên bàn tay ngài:"Có phải đây là lưỡi rìu của con không?"
Chàng tiều phu một lần nữa trả lời:"Lưỡi rìu này cũng không phải của con"

Lần thứ 3 thần rừng vẫy tay và lần này là lưỡi rìu của chàng tiều phu; lưỡi rìu sắt đen, gỉ với vài miếng mẻ. Ngài lại hỏi :"Có phải đây là lưỡi rìu của con không?
Lần này mắt chàng tiều phu sáng lên:"Dạ đúng rồi đấy ạ, đây chính là lưỡi rùi của con. Nếu có thể con xin ngài gia ơn, trao trả lại cho con. Con và gia đình sẽ đội ơn ngài suốt đời.">:-D<

Thần rừng thấy rất hài lòng với sư chân thực của chàng tiều phu và đưa cho chàng cả 3 lưỡi rìu để chàng có thể giúp đỡ cho cuộc sống gia đình.:)>-

Một thời gian sau, khi chàng tiều phu đã khấm khá, chàng cưỡi @ đèo vợ tới bên dòng sông xưa để cảm tạ thần rừng. Vợ chàng vốn cũng là con nhà nghèo nhưng nay đã diện mini juýp và đi giày cao gót. Chị đã quen với cuộc sống đô thị nên khi đi bên bờ sông mấp mô và ẩm ướt, chị vấp phải một gốc cây và ngã tòm xuống sông.#-o

Chàng tiều phu òa khóc nước nở:"Ối trời ơi, sao trời nỡ đày đọa con thế này, ngài cướp mất vợ con, giờ đây con biết sống thế nào?":cry:

0:)Thần rừng lại hiện ra trước mặt chàng như lần trước:"Con cứ bình tĩnh, để ta tìm cứu vợ con ra khỏi dòng sông"

Ngài vẫy tay 1 cái và trước mắt chàng tiều phu hiện ra 1 giai nhân, Britney Spears:love3:. Thần rừng hỏi:"Đây có phải vợ con không?"
Chàng tiều phu vừa mếu máo vừa đáp:"Dạ đúng rồi, không thể sai được. Đúng là khuôn mặt này, bộ quần áo này".:^o

Thần rừng nổi giận:madflame::"Láo. Sao ngươi lại trở thành một người dối trá như vậy?"
Chàng tiều phu đáp:"Ối, xin ngài đừng giận. Đây là 1 sự hiểu nhầm. Nếu như con trả lời thật lòng thì ngài sẽ đưa lên Christina Aguilera và nếu con tiếp tục trả lời không thì ngài sẽ đưa vợ con lên. Cuối cùng vì lòng chân thực của con ngài sẽ cho con cả 3 bà vợ. Con vốn là người nghèo lại yếu sinh lí nên làm sao mà chu cấp và chiều chuộng cả 3 bà vợ được? Chính vì vậy mà con chỉ dám nhận một Britney Spears là đã quá đủ rồi"
:D

Lời bàn:Người đàn ông chỉ lừa dối khi có lí do cao cả, vì lợi ích chung chứ không vì riêng mình
:roflmao:
Vĩnh Hưng (Lược dịch và cải biên)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
THế là cuối cùng anh HƯng đã phi tang vật chứng
CHắc lại ko muốn cho mọi ng` biết rằng mod câu bài đây mà :nono:
 
Ho ho,nhung bai trong topic nay truoc khi bi xoa dau co van de gi dau ma cac anh cac chi lai del di vay!
To em Phuong:hehe,mot chuyen tuonng tu nhu truyen nay cung da duoc post cach day khong lau dung khong em!hehe,the ma mod post lai thi khong sao dau,da la mod thi lam sao ma cau bai duoc
To anh Hung:Chuyen cua anh hay lam,cu` mai ma chang cuoi duoc,cho them may loi binh vao cho no hay thi co lam sao ha anh
 
Muốn biết lí do tại sao bài bị move thì có thể vào phần những bài đang xem xét/loại bỏ để kiểm tra lí do.
 
Back
Bên trên