Chuyện cười tuổi lên 5

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Cô giáo dạy học trò vỡ lòng ra đầu bài tập làm văn miệng: " Hãy tả cảnh buổi sáng sớm "
Cả lớp yên lặng nghĩ bài.
Sau 30 phút một cậu học trò nhỏ đứng lên:
- Thưa cô ! Em xin phát biểu.
+ Nào ! Mời em Dũng.
- Thưa cô ! Buổi sáng bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.
+ Thế rồi thì sao ? - cô giáo hỏi
- Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi !
+ Thôi ngay !
- Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi.
+ Im ngay !
- Nó không im ngay lại còn gáy: ò ó o o o ..
 
.. đúng là con Zung tể tướng ... :)) ... nhà này có chất "sành điệu " quá ... :)) b-) .. đề nghị Phó chủ tịch 1 gọi thằng con vào đây cho anh em gần xa biết mặt mũi ,.. :)) ...
 
Em Thủy đọc lại đi nhá, truyện này có gì mà em bảo sành điệu :eek:
Cô giáo này quá đáng quá, học sinh nó tả con gà cõng bạn đi chơi rồi gáy thì có sao đâu mà cứ bắt học sinh phải thôi, học sinh mà tức lên lại gáy cho cô thì có mà.... :))
 
Hình nhu nhóc đấy là anh Dũng hồi bé mà :D
 
Chán Thủy quá, đây là Dũng hồi bé cơ mà, có phải con anh ý đâu. Ngay từ bé anh Dũng đã bộc lộ những phẩm chất của mình
 
Anh tả đúng đấy chứ, cô giáo bảo tả cảnh buổi sớm mà, ra ngoài sân chỉ nhìn thấy con gà thì anh nói đúng như thế (anh vốn thật thà, có sao nói vậy) :))
 
Nếu em là anh thì em sẽ tả đàn gà :))
 
Có mỗi hai con thì biết tả đàn gà nào, theo anh thì cô giáo này không đủ tư cách dạy học nữa, toàn ngăn cấm học sinh nói lên sự thật thôi [-x
 
Ủa, buổi sáng nào cũng thấy 2 con đấy thì sau 1 tháng phải có cả đàn rồi chứ :))
 
Cũng phải từ từ chứ anh, làm sao sau 1 tháng đã có cả đàn được :biggrin:
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Chán Thủy quá, đây là Dũng hồi bé cơ mà, có phải con anh ý đâu. Ngay từ bé anh Dũng đã bộc lộ những phẩm chất của mình

.. ờ nhở ... em nhầm ... :D .... hóa ra từ bé anh Zung đã rất có " tài năng " trong lịnh vực y học ... :)) ... b-) ... chắc anh vukasim là bạn ngồi cùng bàn với anh Zung nhà mình nhờ ... :)) ... còn anh Toàn là lớp trưởng ... 8-}
 
Phạm Văn Cường đã viết:
Ủa, buổi sáng nào cũng thấy 2 con đấy thì sau 1 tháng phải có cả đàn rồi chứ :))

1 tháng mà có cả đàn thì bây giờ anh đã mở trại gà rồi :))
 
thực ra là anh dũng đã có 1 dàn gà rồi , nhưng vì cúm gà H5N1 nên chết hết ,giờ đây con trai anh dũng đang tiếp bước cha mình xây dựng lại trại gà
 
ặc ặc 8-} .. con anh Zung thì chắc là 1/2 trẻ em TG rồi ... anh Tú nói thế chẳng nhẽ bây h không những bùng nổ dân số mà còn bùng nổ gà à ... 8-} ... anh Zung " lao công " nhà mình vấn đề gì nóng bỏng của TG cũng thấy có mặt .. sợ thật 8-} b-) ( .. anh Zung nhiều tên hiệu quá .. 8-} :)) )
 
Hè hè, người khác nhờ tài năng mà nổi tiếng, anh thì chỉ cần nhờ mấy chiêu này là cũng được nổi tiếng bằng người ta rồi :))
 
Giá mà hồi lớp 1 mình cũng được đọc truyện này thì hết xẩy.
 
Dịch cúm H5N1 đang chuẩn bị tái phát... Em Dũng mừng ra mặt nhé... đỡ một gánh nặng còn gì :))
 
Cúm thì liên quan gì đến chuyện này.
 
Sao lại không liên quan, nuôi vài con đỡ hơn cả trại chứ em :))
 
Hehe, gà nhà Dũng chỉ chực cõng nhau đi chơi thôi à :D
 
Back
Bên trên