Chuyện cười đàng hòang 2

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Chuyện này có thật(x%) được nghe kể bởi một thằng bạn học.
Thằng này đi đưa pizza.

-Tao nên cho mày bao nhiêu tiền boa? Thế nào là mức bình thường
-Tùy ông thôi, đây là lần đầu tiên tôi đi đưa pizza, chủ tôi nói rằng nếu ông cho tôi 25 xu là tôi đã thành công lắm rồi.
-Thế à, đây 20 đô cho mày đấy.
-Tốt quá, cảm ơn ông nhiều, tiền này của ông sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập.
-Mày vẫn đang đi học à, tốt đấy, thế mày học ngành gì
-Tâm lí học ứng dụng.
 
Analu cùng em tới nhà thờ.
Em của Analu là Te được anh dẫn tới nhà thờ Mormon. Analu dặn Te:"Đừng có làm ầm ĩ, phải giữ yên lặng trong nhà thờ đấy nhé"
Te hỏi: "Để làm gì hả anh?"
Analu:"Để tao còn ngủ"
 
Có một quí bà tới nhà hàng của Analu và gọi món tôm càng (lobster) loại to, nửa cân một con. Khi đưa ra, con tôm càng to tướng còn nguyên cả cái đầu với hai con mắt đen dường như thao láo. Quí bà gọi Analu lại:"Tôi không ăn được con tôm này, nó cứ nhìn tôi chằm chằm, trông ghê quá". Thế là Analu nhanh trí đáp:"Được rồi tôi sẽ giải quyết vấn đề này". Vài phút sau Analu quay lại chỗ qúi bà với con tôm càng được bịt mắt bằng một dải khăn đen rất kĩ càng.
Hôm đấy Analu được một món tiền boa lớn

Chẳng qua Analu học tập qua kinh nghiệm. Một hôm đi cùng host family tới nhà hàng ăn. Analu và hai cô em gái nói chuyện không ngừng, bà mẹ nói vui với cô phục vụ: "Cô ơi, cô làm cách nào để cho mấy đứa này nó ngậm miệng lại được không." Chưa đầy một phút sau cô phục vụ quay lại với một cuộn băng dính lớn(dark tape) thế là hôm đó cô ý cũng được một món tiên boa kha khá.
 
Te:-Anh Analu ơi hôm nay em bị phạt ở trường vì một việc mà em khong làm, và thật sự là em chưa bao giờ động tới.
Analu:- Nhà trường VN sao bây giờ xuống cấp thế, đổ oan cho cả học sinh. Thế may bị đổ tội vì cái gì.
Te:- Bài tập ạ (thằng này giỏi thật, tương lai phải gấp mấy lần thằng anh nó, Te ơi, mày cố gắng thi vào trường AMS để cùng tán chuyện trên HAO với anh mày)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện ghi được trên điện thọai
-Lễ tân khách sạn XYZ xin nghe máy
-Khách sạn của anh có gần biển không?
-Gần lắm chỉ cần ném một hòn đá từ phía bờ biển là có thể chạm cửa chúng tôi rồi
-Được rồi cho tôi thuê một phòng, nhưng làm sao tôi có thể nhận ra khách sạn được
-Dễ thôi, cái khách sạn mà cửa kính nào cũng bị vỡ ý.
-...tút... tút....tút....(treo máy)
 
Chị Vân đi siêu thị với anh Tống.
Anh Tống:-Trời sao mà bà mua nhiều đồ vậy.
Chị Vân bẽn lẽn, xấu hổ nói nhỏ:- Em chỉ mua thế này thôi (chỉ tay về phía sau). Anh thấy em còn để lại bao nhiêu đồ đây này.
 
Anh Tuấn và chị Vân đi xem ballet, đi về anh Tuấn cứ thắc mắc:"Tại sao mấy cái đứa vũ công ballet cứ phải nhảy kiễng chân nhỉ, sao nhà hát không thuê mấy đứa cao hơn có phải nhanh không"
 
Anh Tuấn chết. Chị Vân tới nhà báo để viết một bản tin buồn. Không có nhiều ý tưởng gì chị chỉ viết:"Tống Tuấn chết". Nhà báo bảo:"Chị nên viết thêm cái gì đi, 5 chữ đầu tiên của mẩu nhắn tin miễn phí mà" thê là chị Vân thêm:"Tống Tuấn chết, bán FX".
 
AT chở TT đi chơi bằng xe ô tô riêng, AT đặt tay lên đùi TT. TT nói:"Anh có thể đi xa hơn nữa đấy".
AT lái xe chở TT chạy luôn một mạch từ DC lên tận Canada.
 
Analu thuê thuyền đi câu cá với AT. Được một chỗ có nhiều cá Analu sướng quá nói với AT:"Mình phải đánh dấu X vào đáy thuyền này mới được, lần sau còn trở lại." AT nói vặc lại:"Sao mày ngu thế lần sau chắc gì minh đã thuê đúng con thuyền này".
 
AT junior về nhà hỏi bố Tuấn:" Trong khối lớp 2 con là thằng cao to nhất lớp, có phải con có gen đặc biệt từ bố không.
Bố Tuấn đáp:"Không phải vì mày đã 23 tuổi rồi"
 
Back
Bên trên