Chuyện cái xúc xíc và em Thanh Vân :D

Nguyen Thanh Van
(FIVEBONBONS)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Chuyện cái xúc xíc và.....

:oops: Kể mấy cái chuyện này em cũng ngượng lắm cơ......
Nhưng thôi để góp vui cho mọi người thì em đành vậy kha`kh`a...

Một hôm, Duy Anh thấy M.Phương mặc áo cổ wá hở hang...bèn bẽn lẽn hỏi:
- Chị ơi, đường cổ áo chị dẫn tới đâu vậy??
MPhương cũng không lém fần lém lỉnh trả lời:
- Cổ áo chị là đường dẫn tới bếp dầu em ah`....
-Ơ thế chị cho em đun nhờ cái xúc xính nguội của em trên bếp dầu của chị được không ah.
mPhuong trả lời:
-Xin lỗi em,, bếp dầu của chị đang..... sốt cà chua..... kha`kh`a..
Duy Anh hết vị trứoc một bà chị đáo để rồi chạy thẳng.....
 
hê hê... sausage với ketchup hay quá còn giè ... hê hê :D
 
Thô bỉ quá cơ em yêu ạ. Toàn chuyện của thằng Duy Anh hả em?
Khổ thân em M.Phương bị con Vân nó lôi ra giữa đường giữa chợ nó kể thế này thì còn gì là "chuyện của bạn gái chúng mình" nữa M.Phương nhỉ ?
 
CHoi``` ơi , tệ hại wá biết ngay mà,,, mọi người lại nghĩ xấu về em rùi.....hichic....
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
oài ...bất lực

anh quyết chí đi Tu rồi :D

Anh ơi tội gì đi tu sớm thế! Anh còn trẻ còn nhiểu thơi gian mà, hehe gưng càng già càng cay, đi tu làm gì, ở lại post bài cho chị em anh em học tập :mrgreen:
 
Trùi ui,đầu óc em trong sáng quá hay sao mà...chả hiểu gì hết á.
 
Ko hiểu thì càng hay càng ngây thơ...
 
Back
Bên trên