chuyện các cụ thời chống Mỹ!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Chuyện các cụ hồi chống Mỹ
Hồi chống Mỹ, đêm đêm máy bay Mỹ thả trái sáng, ném bom khắp nơi. Đêm ấy, đoàn văn công phải họp, đoàn trưởng dặn: “ Nếu có báo động máy bay thì tất cả tản nhanh ra giao thông hào ẩn nấp”. Họp một lúc thì máy bay đến thả trái sáng. Cả đoàn chạy ngay ra chỗ giao thông hào, bỗng nhiên nghe tiếng đoàn trưởng quát:
- áo ai chỗ kia trắng thế, cởi ra ngay,ai thế?
- Em, Nga đây- giọng một cô diễn viên trả lời.
Loạt pháo sáng lúc nãy vừa tắt thì một loạt pháo mới lại sáng bừng lên. Đoàn trưởng lại gắt:
- Đồng chí Nga bướng hả? Đã bảo cởi ngay áo ra sao không cởi?
- Dạ…em cởi lâu rồi!
- Cởi rồi?- trưởng đoàn gắt- Sao bây giờ lại trắng hơn lúc nãy hả? Thôi, …mặc vào!
 
phạm hà vân đã viết:
Chuyện các cụ hồi chống Mỹ
Hồi chống Mỹ, đêm đêm máy bay Mỹ thả trái sáng, ném bom khắp nơi. Đêm ấy, đoàn văn công phải họp, đoàn trưởng dặn: “ Nếu có báo động máy bay thì tất cả tản nhanh ra giao thông hào ẩn nấp”. Họp một lúc thì máy bay đến thả trái sáng. Cả đoàn chạy ngay ra chỗ giao thông hào, bỗng nhiên nghe tiếng đoàn trưởng quát:
- áo ai chỗ kia trắng thế, cởi ra ngay,ai thế?
- Em, Nga đây- giọng một cô diễn viên trả lời.
Loạt pháo sáng lúc nãy vừa tắt thì một loạt pháo mới lại sáng bừng lên. Đoàn trưởng lại gắt:
- Đồng chí Nga bướng hả? Đã bảo cởi ngay áo ra sao không cởi?
- Dạ…em cởi lâu rồi!
- Cởi rồi?- trưởng đoàn gắt- Sao bây giờ lại trắng hơn lúc nãy hả? Thôi, …mặc vào!
Rồi ông trửơng đoàn lầm bầm:" đã trắng lại còn có tiêu điểm nữa mới chết chứ, mặc vào ngay!!!":lol:
 
Back
Bên trên