chuyện buồn của TMT

Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)

Moderator
Một sáng TMT ngủ dậy, ngó ra ngoài thấy tuyết đă phủ trắng mảnh vườn nhỏ trong nhà Bạch Ốc. Cảnh vật thật tuyệt vời. Chợt trông thấy một ḍòng chữ rất to trên thảm tuyết ngay dưới cửa sổ: "TMT là tên dâm tặc.....".
Khỏi nói cũng biết TMT giận đến mức nào, đến bọn khả ố nhất cũng không mất dạy đến mức ấy. TMT gọi ngay nhân viên board cười đến đến, tuyên bố: "trong ṿng 3 ngày, không t́m ra thằng nào viết ḍng chữ ấy th́ ...tất cả ....".
Thế là cả board cười làm việc như chong chóng. Và trước thời hạn một tiếng, Lê Vĩnh Hưng mang vào bản báo cáo, mặt buồn rười rượi.
-Báo cáo Đại ca, chúng tôi đă đưa ra được 3 kết luận về thủ phạm, xin tŕnh bày 3 kết luận này theo mức độ "buồn" của nó:
1. Ḍòng chữ được viết bằng cách đái trực tiếp lên tuyết

2. Kiểm tra DNA, nước đái là của thằng Lê Chi



3. Đấy là chữ viết tay của chị Vân
 
Lâu lắm mới có đuợc truyện siêu bỉ và siêu thâm như thế này :D, thế cho anh hỏi là viết bằng tay hay còn viết bằng gì khác nữa :))
 
tự đi mà tìm hỉu đừng hỏi người khác chứ ;)
 
có người viết được bằng chân đấy.....
 
có người ko viết bằng tay,ko viết bằng chân đấy,đố mọi người là bằng gì nào?
 
he he- Mồm hay là lưỡi. Có người cắn "bút" viết.
 
Trong nước đái thì làm quái gì có DNA. Trừ khi là ...
 
Mày không tin à? nước đái còn có thể có cả protein trong... ra cùng nữa. nên nhớ nước bọt còn có thể có DNA mà, he he.
 
DNA là cái gzề thía? Em chỉ biết có ADN thui.
 
chỉ là 1 cái là tiếng Anh, 1 cái là tiếng Pháp thôi! chứ 2 cái đều chỉ 1 thứ mà:D
 
À bạn Trang ơi anh Kiên là "nhân tài" ẩn mặt đấy ;)
 
Phải rồi ko để cho người ta tròn mắt vì kinh ngạc sau đó thì ngả mũ kính nể thì đâu phải là anh Kiên [-o<
 
Ặc ặc đây là chuyện môđifê đi từ chuyện nhà Bill mừ.
 
thế ko được post bài nào mình thấy hay à.Mình chưa biết vậy,mọi người thông cảm vậy.
 
Back
Bên trên