Chuyện anh Tuấn

Khu Quốc Dũng
(Jr)

Thành viên danh dự
Có một hồ nước nóng ở Nhật bản rất thiêng. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình trước khi nhảy xuống hồ tắm là sẽ được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước biến thành voi, người thì thích biến thành đại bàng, thậm chí cả cây xương rồng, hoa lan, ô tô, @, nouvo..... nói chung là đủ mọi thể loại. Thật may mắn anh Tuấn cũng nghe nói có cái hồ này, thế là anh bay đến Nhật, lòng tự nhủ:"Mình phải thử phát xem sao, có gì còn về lôi bọn làng HAO nhà mình đến chơi cho biết!". Đến nơi, đang đi cạnh bờ hồ hấp tấp thế nào anh Tuấn lại trượt chân, vội thốt lên "OH, SHHH****T!" và thế là trơ trọi một tiếng... "tõm" giữa không khí nô nức náo nhiệt của dân tình gần xa...
-st-
 
Thảo nào, hôm đó ở bể bơi rất nhiều ruồi. Chán anh Tuấn, làm em tắm mất cả hứng
 
có cả Sh**t trong hồ mà bạn Chi vẫn tắm thì giỏi thật đấy. Từ bây giờ tớ mà thấy ấy đi bơi ở đâu, chắc tớ phải chạy mất dép. hehhhe
 
Đúng rồi !Phải chạy nhanh kẻo người ta phát hiện ra ai là thủ phạm thì khổ hehe!!!
 
Back
Bên trên