Chuyện Anh Trần đi máy bay (hay truyền thuyết về chủ nghĩa anh hùng VN)

Tran Thuy Tien
(narcissus)

New Member
Anh Trần lần đầu tiên đi trên một chuyến bay quôc tế. Vì lần đầu nên anh rất lo lắng, hồi hộp và run lập cập. Không biết có phải vì thế không mà anh đóng bộ quần jeans áo măng tô dày cộp mặc dù đang giữa mùa hè. Thật chẳng may cho anh, đang hồi cả thế giới chiến tranh chống khủng bố, thế nào mà anh lại lên đúng chuyến bay cùng mấy tay Al Queada. Đang bay thì đột ngột bọn chúng vác súng lục bước ra đe dọa mọi người và cười hô hố bảo tất cả chúng mày sắp trở thành anh hùng phá sập tượng nữ thần tự do cua Mĩ! Mọi người xôn xao bất bình. Một anh cowboy Texas bước ra tay lăm lăm hai khấu súng ngắn. Anh là một anh hùng của nước Mĩ với biệt danh: kẻ bắn nhanh hơn cả cái bóng của mình! Nhưng một người khó địch được với cả tiểu đội khủng bố thiện chiến, anh bị hạ nhanh chóng. Tiếp theo một cao thủ Thiếu lâm tự của Trung Quốc uy nghi tiến ra. Nào 72 tuyệt nghệ Thiếu lâm rồi Cửu Âm, Cửu Dương chân kinh bắn ra ào ào như rồng bay phượng cuốn. Nhưng tay không cũng cóc địch được với súng, cao tăng cũng nhanh chóng hy sinh. Lúc này Anh Trần tay chân đã lạnh toát, mồ hôi như tắm, đầu óc mụ mị vì sợ, nhưng thật may mắn là vẫn còn một ý nghĩ sáng suốt le lói trong đầu anh. Anh nghĩ thầm: " Đằng nào cũng chết quách, thà chết anh hùng như bọn nó để cho bố Tống mẹ Vân ở nhà được mở mày mở mặt, không cứ ngồi đây một lúc nữa quần bố lại ướt hết thì nhục! Mk, cả nước Mĩ còn chẳng làm gì được dân VN nữa là mấy thằng khủng bố còi!" Thế là anh thu hết can đảm hiên ngang bước ra, đạn phun vào người anh như mưa, nhưng lạ thay anh chẳng hề hấn gì, vẫn lừ lừ tiến lại. Bọn khủng bố hoảng hốt: " Thánh Allah hiện thân!!! Ốiiiiii!!!!!" Chẳng ai bảo ai, cả bọn tranh nhau mở cửa máy bay nhay dù chạy mất. Mọi người hoan hô ầm ĩ xúm lại bắt tay bắt chân người anh hùng rồi xin anh truyềncho bí quyết. Anh Trần bực bội: " Chết mẹ, đến nước này thì chẳng giấu được bố thằng nào nữa!". Anh đành cởi áo măng tô: trời!!!!! CD-ROM, VCD, DVD lậu hàng Trung Quốc hàng đống đến mấy chục nghìn cái lớp trong lớp ngoài, đủ các thể loại ca nhạc, video, phim.... bao nhiêu công cất giấu thế mà đi tong xuông biển cả. Nhưng cũng may, nể công lao của anh nên hải quan vẫn cho qua đợt ấy. Thế nên mọi người đừng thắc mắc chuyện AT đã trở thành triệu phú như thế nào nữa nhé!


Chuyện bên lề: trong đống DVD của AT thì thể loại phim xxx chiếm đa số. Thế mới biết AT lý thuyểt thì nắm rất vững, nhưng hế hế (xin lỗi, mang tiếng cười trên nỗi đau của người khác nhưng tôi không kiềm chế nổi :mrgreen: ) AT thưc hành lại rất kém vì lý do tế nhị :D, mặc dú có móc ngoặc với Hưng, chuyên gia buôn Viagra, nhưng vẫn ế vợ!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Bé Thủy Tiên này dạo này lại hiểu anh thế nhỉ. Có phải bé là cái em trong cái quán bar hồi trước không nhỉ. Để anh kể cho mọi người nghe cái

Trai ams đang ngồi trong quán bar uống rượu bỗng nhiên anh Tuấn từ đâu đi tới mang theo một con kỳ nhông. Anh Tuấn tuyên bố "Nếu mỗi người mời tôi một chai bia thì tôi sẽ cho của quý của tôi vào miệng con kỳ nhông này, nó ngậm miệng lại và mở miệng ra mà cái đấy của tôi không hề bị làm sao". Moi người đồng ý ngay lập tức.
Thế là anh Tuấn thực hiện đúng như lời nói. Sau khi cho con kỳ nhông ngậm cái đấy của anh Tuấn, anh Tuấn lấy chai bia đập vào đầu nó thế là con kỳ nhông mở miệng ra và anh Tuấn thì không sao cả.
Sau khi uông vài chai bia của mọi người mời, anh Tuấn đứng dậy nói: "Tôi sẽ cho người nào có thể làm giống hệt như thê này $100, ở đây có ai dám làm không?"
Không môt trai ams nào lên tiếng nhưng bỗng nhiên em Thủy Tiên rụt rè giơ tay lên và nói: "Em có thể làm nhưng mà anh phải hứa là không đập cái chai bia lên đầu em" :D

Em Vân đừng có ghen đấy nhé, hôm đấy anh Tuấn say và em Thủy Tiên thì cũng phê phê :D
 
Chi Thủy biết sao AT ế vợ không?- không phải vì yếu cái ấy đâu.
AT tới lúc 80 tuổi, già rồi mà chưa vợ con gì, tự dưng lại nảy ý định cưới một cô 20 tuổi xinh tươi mơn mởn, tràn đầy sức sống. Bạn bè(có bác sĩ Analu) khuyên can AT:
-AT ơi cẩn thận đấy, viẹc này rất nghiêm trọng. Mày thì như thế, đến đêm tân hôn mà quá đà thì có thể dẫn tới chuyện chết người như chơi đấy.
AT:- Chết người thì tao lấy cô khác, mày chớ có phải lo.
 
Một hôm AT tới bác sĩ Analu khám bệnh.
AT:-Analu mày cấm cười đấy nhé
Analu:-Mấy năm nay khám bệnh, em có biết cười bệnh nhân bao giờ đâu
AT:-Được rồi tao có vấn đề này....
AT cởi khóa quần ra và cho Analu xem cái xyz của mình. Trời ơi, sao mà cái này nó to thế, dài phải tới hơn 30 phân, to bằng cỡ phi 8. Analu không nhịn được bò lăn ra mà cười. AT cáu tiết lắm.
Analu: Xin lỗi em không chịu nổi em hứa sẽ không cười nữa. Thế có vấn đề gì với nó đấy.
AT: Nó bị teo đi, hơn một nửa rồi đấy.
 
Lại chuyện AT.
AT dẫn một cô gái trẻ đẹp tới phòng khám của Analu(rất hiện đaị và sang trọng) vào tối thư bẩy.
AT:- Analu, mày chịu khó xem bọn tao làm chuyện xyz nhé. Có đúng kĩ thuât không?
Nghĩ ngợi một lúc, Analu đồng ý, thế là AT và cô gài làm chuyện xyz trước mặt Analu hơn 30 phút trong phòng khám kín.
Analu phán: anh chẳng có vấn đề gì đâu, vẫn tốt thôi, tiền khám 200 ngàn.
Tuần sau AT lại tới và làm đúng như tuần trước, mỗi lần như thế , AT lại trả tiền chữa bệnh 200 ngàn.
Hơn 10 tuần như vậy Analu không hiểu ra làm sao bèn hỏi AT:
-AT ơi anh chẳng có vấn đề gì đâu em nói thật mà.
-Ừ thì đúng là anh không có vấn đề
-Thế tại sao tuần nào anh cũng tới đây nướng 200 ngàn.
-Tao có vợ ở nhà, còn con mụ ấy cũng có chồng, bọn tao phải đi thuê phòng cho chuyện xyz, nhưng Daewoo,Hilton,Metropole.. thì đắt quá, tao sang chỗ mày, vừa sạch, vừa đẹp, lại còn được bảo hiểm y tế nó trả cho 80% tiền khám bệnh nữa chứ.
 
Cái thằng AT thế mà keo nhỉ? Nó không cho chú dây máu ăn phần với à? Nhưng mà chú sang Hawaii lâu chưa mà không biết là 30 phút thì chỉ mất có 40 ngàn tiền phòng thôi :D mà lại còn đỡ mang tiếng bị bệnh :cool: Mà chú AT đi với Analu vừa thôi, chưa già mà xài nhiều Viagra là đứt sớm đấy :))
 
hình như ở đây có hội chứng đột biến gen K-E-O thì phải;)
 
Cảnh cáo Anh Trần lần thứ nhất nhé:
1- Em hết tuổi U18 từ lâu rồi, hơn nữa em cũng chỉ kém anh có vài chục tháng, nên anh không đủ lịch sự với phụ nữ để gọi em bằng chị thì cũng không được gọi em như trẻ con như thế! B-)
2- Viết chuyện về anh không chỉ có mình em, thế mà anh chỉ toàn quay ra trả đũa em như thế không được! Không biết anh đang có ý gì đây! :D :D :D
Phùuuuu, cảnh cáo xong cái nhẹ cả người! Thấy em đanh đá quá thì lần sau đừng có đụng vào nhé! :nono: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
AT tới chỗ Analu khám bệnh với hai tai dán băng trắng.
Analu:Sao vậy anh?
AT: Hôm qua tao đang là quần áo tự nhiên điện thọai reo. Thế là tao trả lời cái bàn là.
Analu: Thế còn tai kia.
AT: Tao định gọi cho mày để tới nhà tao cấp cứu.
 
Bản gốc của nó là
....
- Thế còn tai kia?
- Lại cái con bỏ mẹ đấy nó gọi chứ sao :D

Bài này anh post lâu rồi
 
Back
Bên trên