chuyện anh dũng

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Năm 2045 khi anh dũng đã hơn 70 tuổi nhưng cái tính thích diện đồ mới vẫn không đổi . 1 hum sau khi đựơc 1 công ty nông nghiệp tặng cho 1 cái áo ,anh mặc luôn và hãnh diện đi ra đường . Em Hà ( 20 tuổi ) nhìn thấy mấy chữ trên áo anh Dũng Liền tiến lại gần hỏi :
--Anh già ơi mầy câu này thiệt chứ ????
--Thật chứ em ....
Và vậy là ngày hum đấy là ngày giỗ của anh . Em Hà bị mời đi hầu tòa . Trong phiên tòa em giải thích :
-- Anh ấy bảo là những chữ sau lưng đều thật vậy tôi mừng quá bắt anh ấy thực hiện ai ngờ đang làm thì anh ấy đứt mạch máu não ...
-- vậy những chữ trên áo là gì ????
-- dạ TỐT GIỐNG NĂNG SUẤT CAO ạ
 
Tú nhầm anh Dũng nào ấy chứ, với anh thì 70 tuổi vẫn chạy tốt :))
 
TỐT GIỐNG NĂNG SUẤT CAO mà em cũng không thèm à ;)
 
Back
Bên trên