Chuyện đêm tân hôn của em Thủy

Nguyen Vuong Minh
(Ng Vương Minh)

New Member
Em Thanh Thủy vì rất "hiền lành,dễ thương" nên rất được bố mẹ cưng chiều.Tuy nhiên do được bố mẹ cưng chiều quá cho nên đã đến tuổi "chống lầy" rồi mà vẫn chưa có chàng trai tài hoa nào lọt vào "mắt bồ câu" của em cũng như làm vừa lòng bố mẹ em.Đến khi đã xấp xỉ 30 em cũng đã chấp nhận lên xe hoa cùng với một chàng trai phải nói là hào hoa phong nhã lại được cái là lần đầu biết yêu.Vì quá cưng chiều con gái nên gia đình em Thủy kiên quyết bắt anh chàng kia ở rể.Trước ngày cưới,mẹ em Thủy dặn con gái yêu:
-Con yêu,con phải tỏ ra cho chồng con thấy con là người con gái ngoan ngoãn,trong trắng.Đêm tân hôn con phải chống cự quyết liệt và phải giữ lại trên người một vật gì đó,đừng để cho chồng con lấy được nó ra khỏi người con,con nhớ không?
Em THủy e lệ gật đầu:"). Rồi đêm tân hôn đã tới,bố mẹ em Thủy ở phòng bên thắc thỏm lo lắng cho cô con gái "ngoan ngoãn" của mình.Mọi chuyện diễn ra có vẻ rất yên lặng,bố mẹ em Thủy yên tâm ngon giấc tới sáng hôm sau.Buổi sáng,mẹ em Thủy gặp anh con rể ở chân cầu thang,bà nhẹ nhàng hỏi:
- Thế nào chàng trai,mọi việc tốt đẹp cả chứ?
- Vâng ạ,nhưng có một điều con lấy làm lạ là không hiểu sao suốt đêm cô ấy cứ đội sùm sụp cái mũ lông chim trên đầu,nói thế nào cũng không chịu bỏ ra......
:D :D :D :D :D :D
 
Nguyen Vuong Minh đã viết:
Trước ngày cưới,mẹ em Thủy dặn con gái yêu:
-Con yêu,con phải tỏ ra cho chồng con thấy con là người con gái ngoan ngoãn,trong trắng.Đêm tân hôn con phải chống cự quyết liệt và phải giữ lại trên người một vật gì đó,đừng để cho chồng con lấy được nó ra khỏi người con,con nhớ không?

Thía là thía nào, nhể? :-? :confused:
 
Chị Minh ới ời mau vào đây giải thích với ..............;)
 
Back
Bên trên