Chuyện đài HTVHN và HTV7 của SG

Mai Hoàng Yến
(bi_mit)

New Member
Từ khi xem online đc HTV7 của SG em thấy buồn cho đài HTV HN vì số lượng chương trình và số lượng phim chiếu trên đó rất nhiều. Đặc biệt mới đây HTV7 có lịch giờ vàng chiếu phim Việt (khoảng 9h tối), ủng hộ cho phim nc nhà, họ dầm dộ tung ra những phim mì ăn liền như Dốc tình, Vòng xoay tình yêu, nhưng đó là động lực cho các đạo diễn. Mặt khác chắc mọi ng cũng hay nghe nói về sự "bất đồng" chút ít giữa đài HTV SG (bao gồm HTV7, HTV9) và VTV.ví dụ vụ mua bản quyền tường thuật bóng đá, họ mua và lồng theo tiếng miền nam để dân dễ nghe hơn. Quả thật là HTVSG rất mạnh. Đài HTVHN nên thay đổi nhiều hơn.
tiện thể em giới thiệu hai kênh để xem online nè
HTVHN http://htv.org.vn/Live/
HTV7 http://www.htv.com.vn/tructuyen/channel.asp

Em chỉ có chút suy nghĩ như vậy.
 
HTV7 không kém gì VTV3, có mặt nào đó còn hay hơn ấy - mình rất thích chương trình nốt nhạc vui ở đây, hay hơn hẳn chương trình trò chơi âm nhạc ở VTV3 (phải nói thật, không hiểu sao các chương trình giải trí trên HTV7 lại trùng khớp nhiều với kênh ORT của Nga đến thế!).

Tuy vậy, HTV9 thì lại chán, nhưng chất lượng vẫn hơn HanoiTV. :(

Về phim ảnh, tuy VN chưa có gì nổi bật, nhưng số lượng phim được sản xuất trong miền Nam vẫn nhiều hơn miền Bắc, và có vẻ ăn khách hơn: phim Cách mạng, phim về đời sống xã hội hiện đại... Miền Bắc thì ngoài phim Cảnh sát hình sự ra thì lại toàn phim về đời sống nông thôn, hoặc phim thể loại nhẹ nhàng - không căng thẳng. Một số phim về đời sống xã hội hiện đại thì lại không đạt lắm.
 
Vấn đề mà đài truyền hình Hà Nội có chương trình ko phong phú là vì sao. Đó là vì người tổ chức anh ạ, ko có được 1 người dám làm những bước đột phá. Họ ko vì lợi ích của người xem vì rằng chương trình này là của 1 dạng kiểu nhà nước ( ko có cạnh tranh) nên là nghĩ phát cái gì cũng được miền là lấp đủ chương trình ( em biết là cũng ko đến nỗi thế nhưng cứ phải nói ra thôi ). Chứ nếu mà phải cạnh tranh lành mạnh với các đài truyền hình khác xem, lúc đó ko nghĩ ra chương trình lôi kéo khán giả ko được vì sẽ ko có tiền để mà duy trì hoạt động. Tuy nhiên nếu thế thì muốn xem tivi phải trả tiền ( xem những chương trình hay ) như nước ngoài ý, thì nước mình lại ko phù hợp tại vì thu nhập vẫn còn thấp, 30k/ tháng đối với 1 số hộ gia đình thì ko là nhiều nhưng với nhiều hộ khác thì là khá to. Nhưng mà ko cho dân xem tivi thì lại mù thông tin, ko biết gì về thế giới --> mù tịt thông tin lại càng mù tịt.

Đài truyền hình của Sài gòn nhanh nhạy hơn mình rất nhiều và họ dám làm, dám liều và chịu khó tìm tòi --> Sài gòn luôn đi trước Hà Nội ở chỗ đó, Hà Nội dù sao vẫn hơi cổ 1 chút, ko được trẻ trung như SG. Với lại người dân SG và HN có cách sống khác hẳn nhau, HN sống theo kiểu ăn bữa nay đã lo bữa mai, còn SG sống theo kiểu là kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu còn ngày mai thì đi kiếm để tồn tại tiếp --> hình thành lối suy nghĩ như SG là năng động còn HN là theo kiểu " như thế là được rồi, thay đổi làm gì " --> chán :(
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
họ dầm dộ tung ra những phim mì ăn liền như Dốc tình, Vòng xoay tình yêu

"rầm rộ" chứ không phải dầm dộ, nghe như là... :D
 
Oạch đấy ko phải là lỗi chính tả đâu mà cố tình thế đấy anh ạ, em còn định cho vào ngoặc kép để thêm phần hấp dẫn cơ nhưng mà nghĩ thôi, viết thế là bà con tự hiểu được sắc thái ý nghĩa rùi. Ai dè lại có ông anh tò tò xuất hiện thắc mắc về lỗi chính tả... b-)
 
Em có chỗ không logic rồi: em bảo là không có tiền nên HanoiTV chán. Thế cơ chế của HTV7 và VTV3 với HanoiTV khác gì nhau nhỉ? Cũng cùng 1 cơ chế, mà chất lượng khác hẳn nhau.

Chuyện em bảo dân Bắc nhà mình ăn hôm nay còn nghĩ ngày mai, bọn Sài gòn nó không nghĩ ngày mai, nhưng lỡ có chuyện gì chúng nó vẫn sống được đến 10 năm sau, còn mình thì chắc không quá được 3 ngày. :D Thế không hiểu bọn nào nghĩ xa hơn nhỉ?
 
Thứ nhât: Vấn đề ở đây là em ko bảo là ít tiền nên Hanoi TV chán, mà em bảo là tất cả là ở người lãnh đạo, có dám quyết, có dám tìm tòi cái mới và nhạy cảm như là VTV3 và HTV7 ko??? Em ko hề nhắc đến tiền ít nhé.

Thứ hai là em bảo cơ chế của các đài truyền hình nói chung là nhà nước nên là hơi chậm cập nhật, chứ để cạnh tranh thì em tin là tất cả các đài truyền hình sẽ có nhiều chương trình hay hơn rất nhiều. Rùi em bảo là nếu là cạnh tranh thì các chương trình ko hay sẽ ko lôi kéo được khán giả --> ko có tiền duy trì.

Thứ ba: em bảo là người HN có cách sống như thế còn người TPHCM có cách sống khác, đấy ko hề nói tời chiện nhìn xa hay ko mà nói đến cái đã ăn sâu vào máu. Người HN nói chung thôi chứ ko phải là tất cả đều có suy nghĩ chậm chắc, có dám xông pha đâu, nên ăn bữa nay mới lo bữa mai, còn người Sài gòn sẵn sàng tiêu hết số tiền hôm nay mình kiếm được và tin rằng chắc chắn ngày mai mình sẽ kiếm được nên họ rất mạnh dạn, chăm tìm tòi suy nghĩ. Vì thế em mới thấy Sài gòn sôi động hơn, nhịp sống tất bật hơn, ở HN nó cứ êm ả trôi qua
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
Sài gòn sôi động hơn, nhịp sống tất bật hơn, ở HN nó cứ êm ả trôi qua
Mình thì lại thích cái êm ả trôi qua đấy hơn :D
Nói thật là xem mấy chương trình của miền Nam làm mình cũng không thấy khoái lắm. Hôm trước có xem qua một lần cái Nốt nhạc vui mà bác Thành nói, cũng chẳng thấy hấp dẫn lắm mà có phần hơi giả tạo, nhất là "anh" Thanh Bạch dẫn chương trình :))
Truyền hình Hà Nội thì không nói làm gì (vì chẳng có gì để nói :))) nhưng mà truyền hình Trung Ương, VTV3 chẳng hạn, nhiều cái hay ho đấy chứ. Nhưng mà HNTV với lại VTV3 một bên là Trung Ương một bên là địa phương sao lại nói là chung một cơ chế được. Gì thì gì, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Bác cứ chê phim miền Bắc làm, em thấy phim dài tập của miền Bắc xem còn tạm được, chứ mấy phim miền Nam làm, dài hơn cả trăm tập (chắc bắt chước Venezuela :))) lan man hết cả lên, chả ra làm sao.
My 2 cents,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phim dài tập em nói là phim nào thế? :) (cả Bắc lẫn Nam)
 
Cái này ko liên quan nhé:
So sánh giữa 2 cái Rồng vàng (SG) và Ai là triệu phú (VTV): xem Rồng vàng thích hơn nhiều :)>-
Tiết tấu nhanh hơn, phần thưởng lớn hơn nhiều, cái trợ giúp cũng thực sự có ích hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn...
Ai là triệu phú thì chậm rề rề, quảng cáo nhiều phát ớn 8-}
 
Mấy bạn ở HN xin đừng chê VTV. Nói thật, tôi rất thích coi VTV vì các chương trình của VTV hay và phong phú hơn HTV rất nhiều, tôi xin đưa 1 vài ví dụ:
- Kênh khoa học giáo dục VTV2 rất hay, phong phú.
- "Chiếc nón kỳ diệu","Trò chơi âm nhạc": có thể coi đây là 2 game show hay nhất Việt Nam.
- Các chương trình ca nhạc của VTV có chất lượng nghệ thuật khá cao. Còn chương trình ca nhạc của HTV thì chán ngấy, nhất là cái chương trình "Giai điệu tình yêu".
-Phim truyền hình của HTV thì buồn ngủ, tẻ nhạt... tôi có cảm giác diễn viên đóng kịch hơn là đóng phim. Cái phim củ chuối nhất là "Lục Vân Tiên".
 
Sao lại chê HTV thế kia , HTV cũng hay chứ, VTV thì là của trung ương rồi, còn ở trên nói là Hanoi TV cơ mà, ko phải là VTV đâu... ;)
 
Mình là người Hà Nội vẫn thấy kênh Hà Nội hay hơn chú, nếu chỉ vì mấy cái giải trí thôi mà chê Hà Nội TV là không khách quan. Phải công nhận rằng HTV7 có nhiều show games hơn, một tuần có 7 ngày thì có đến hơn 10 show games, nhưng mình thấy kênh Hà Nội cũng có nhiều showgames hay chứ, mình thích nhất Đuổi hình bắt chữ, nhưng hình như Xuân Bắc thôi ko làm nữa nên ko biết bây giờ thế nào.
 
Mình thấy đài HTV hay hơn hay HN hay hơn giống như hỏi người Anh và Pháp...nước Anh hay Pháp, ai có cống hiến to lớn hơn cho lịch sử của nhân loại vậy...hơi subjective rồi.

có 1 điều bên lề...HTV có HTV7 và HTV9...trong khi chỉ có 1 HnTV thôi...cả Đồng Nai, Binh Dương cũng có tới 2 đài...còn Khánh Hòa cũng chỉ có mỗi một KTV...kô hiểu lắm sao lại thế...cùng cơ chế sao khác dữ vậy? Các bạn có thể giải thích cho mình với, xin cảm ơn.
 
CHuyện này thật ra cũng đơn giản nhưng đối với ng HN thì hơi khó trả lời.
Lui về chục năm về trước SG cũng chỉ có mỗi 1 kênh là HTV9 (lúc đấy hình như chỉ gọi là HTV thì phải, vụ này ko nhớ rõ cho lắm :p). Tuy nhiên do nhu cầu giải trí của dân SG khá cao cho nên mới nảy sinh ra thêm HTV7 để phục vụ cho nhu cầu này. Đương nhiên khi sinh ra phải có chi phí cho nó, HTV7 sinh ra phục vụ cho nhu cầu giải trí nên tiền nhận quảng cáo trên HTV7 là khá đắt đỏ, 1 phút đáng giá cả triệu bạc (cái này bây giờ thì nhiều hơn nhưng ko rõ :p). Thế cho nên từ cái này tới cái khác dẫn đến các ctr của HTV7 phải phong phú và hấp dẫn để có thể thu hút quảng cáo. Theo như tổng kết thì ngay từ những năm đầu HTV7 đã thu được doanh thu lớn hơn nhiều so với HTV9 thậm chí có thể so với cả VTV. (cái này cũng phần lớn vì SG là trung tâm kinh tế)
Còn ở HN tuy có đài HN nhưng người dân HN lại thích xem kênh trung ương hơn (VTV) thế nên lượng đầu tư vào dĩ nhiên ko thể nhiều được --> chương trình có hay nhưng không thể so sánh được.
 
hình như bây giờ HTV còn xuất hiện thêm mấy đài HTV2,HTV 6 để dành cho truyền hình kỹ thuật số thì phải
công nhận là HTV trong Sài Gòn làm ăn được,dù ko được phát sóng toàn quốc như VTV nhưng kinh phí thì vẫn có nhiều
tiền quảng cáo trên HTV7 chắc cũng ngang ngửa với VTV
còn quảng cáo trên HTV hà nội chắc bằng với Bình Dương hay Đồng Nai thui
 
Kênh HN là của thủ đô chứ không phải chỉ đơn thuần như bất cứ kênh của thành phố nào trên toàn quốc. Các cô các chú trước khi đòi hỏi cũng phải nghĩ kĩ xem liệu 1 kênh như thế mà phát toàn giải trí này nọ có được không :-/?!
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
Kênh HN là của thủ đô chứ không phải chỉ đơn thuần như bất cứ kênh của thành phố nào trên toàn quốc. Các cô các chú trước khi đòi hỏi cũng phải nghĩ kĩ xem liệu 1 kênh như thế mà phát toàn giải trí này nọ có được không :-/?!
tất nhiên là ko rồi
nhưng mà có thể thêm 1 kênh mới
giống như HTV9 vẫn là kênh chính thống về các tin tức thời sự,chính trị,phóng sự,kịch,cải lương,hát bội....nói chung là đủ thứ lằng nhằng,có khi nghiêm túc gần bằng cái kênh VTV1 đó chứ
còn kênh HTV7 thì giống VTV3,đủ thứ tạp nham,nhưng mà người dân lại thích
 
dù em rất ít khi xem kênh hà nội, nhưng cũng phải nhận xét một câu, kênh hà nội không dành cho người hà nội. Nó quá tạm bợ trong nội dung và cách thể hiện, quả thực chất hà nội thể hiện thì sơ sài, nếu không phải một vài cái tin đổ rác bừa bãi với hội nghị này kia, thì cũng là mấy cái phỏng vấn ỡm ờ chả ma nào xem, mấy trò chơi chán ngắt và rẻ tiền hết sức, nếu không thì phim (mà đặc biệt phim do đài hn mà sản xuất hoặc đặt hàng thì ôi thôi cứ gọi là như ...)
 
Back
Bên trên