*Kênh Hà Nội được mấy cái này:
_ Văn hóa du lịch, có cái chị dẫn chương trình béo béo, xem cũng được.
_ Đuổi hình bắt chữ: Trước có Xuân Bắc, giờ chuyển sang Hương tươi, dẫn như dở hơi, nhưng chương trình thì nếu tính từ lúc đầu cho đến khi Xuân Bắc nghỉ thì rất hay, hút khách.
_ Vượt qua thử thách: Tạm! Thằng dẫn chương trình như thằng điên, may mà còn đuổi bớt cái con mặt mẹt dẫn chương trình cùng! Được cái kiến thức trong chương trình cũng tạm, không đến nỗi quá khó!
_ Phim TQ: He, toàn phim hay, mà chỉ có phim Kim Dung thoai! Còn lại thì chán phát ốm!
*Kênh HTV7: Rất nhiều game shows tuyệt vời! Cần nói trước rằng, đây là kênh GIẢI TRÍ của ĐTH TP.HCM, giống như VTV3 của ĐTH VN.
_ Điều đầu tiên phải khẳng định là nó có tiền, nên đầu tư rất mạnh, và cái ấn tượng đầu tiền tạo nên nơi khán giả chính là ĐẸP! Nó quyết định gần như hơn 50% sự thành công của chương trình!
_ Dẫn chương trình thì toàn người nổi tiếng, đánh chúng tim đen của dân TP.HCM: chuộng nghệ sĩ và người nổi tiếng!
_ Không khí các game shows phần lớn (và càng ngày càng) rất thoải mái! Tiếp tục một lợi thế mà ít Đài Truyền hình làm được! Yếu tố này, các ĐTH phương Tây là mẫu mực nhất (nên ĐTH của Việt Nam mới phải học tập!)
_ Số lượng đa dạng phong phú! Có tiền nên mua bản quyền các trò chơi khá nổi tiếng trên thế giới!
Ví dụ điển hình: Trò chơi KIM TỰ THÁP là một trò chơi mới, chắc là do ĐTH TP.HCM mua bản quyền của đài FR3 của Pháp. Trò chơi này khi ở Pháp được mang tên "Les pyramides" (cùng nghĩa "Kim tự tháp"), được rất nhiều khán giả Pháp hâm mộ về cả nội dung chương trình lẫn người dẫn chương trình (chính em cũng cực kỳ thích)!!!
HTV7 mua được trò chơi này, quả là một sự cố gắng rất lớn, vì không biết bao nhiêu người Pháp đã rất buồn khi "Les pyramides" không còn được phát sóng tại Pháp nữa!