CHUYỆN trên hoang mạc

Nguyen Thanh Van
(FIVEBONBONS)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Một anh chàng sau khi lạc vào một hoang mạc......Đang trong cảnh nóng bức ....Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một ốc đảo tươi tốt có hồ nước trong veo...Theo bản năng anh ta chạy vội xuống hồ cầm theo một cái khăn và một bánh xà phòng mà không biết ở ốc đảo này còn có một tu viện của các nữ tu sĩ xinh đẹp chưa bao giờ gặp đàn ông..Cũng đúng vào lúc đó,, ở gần bờ hồ có ba nữ tu sĩ đang chuẩn bị xuống hồ...thấy có bóng người ở bờ , anh chàng vội vàng đứng trên mỏm đá và giả vờ như mình là một fo tượng....Cô thứ nhất bơi về phía anh chàng....một lúc sau thấy cô quay lại phía các chị của mình và nói:
- Chị ơi ở kia có một vật hay lắm....Nó có cái vòi em kéo một phát vào vòi được cái khăn này.......Vừa nói cô vừa giơ cái khăn lấy đựợc..
Thấy cũng hay hay..cô chị thứ hai cũng vội bơi về phía đó , một lúc sau cô quay lai và nói:
- Hay thật đấy chị giật vòi và được cái bánh xà phòng này...Chị cả thử ra xem còn gì không??
Chị cả thấy vậy cũng chạy ra....Nhưng mãi mới thấy quay lại và nhăn nhó:
- Chị giật mãi mà chẳng thấy vật gì hay cả..Chỉ thấy có một ít dầu gội đầu từ vòi chảy ra thôi...////:eek:
 
anh Tống thông cảm, em nó nghĩ là nước tiểu
<---- sao chú biết được em nó nghĩ thế................... hay là.............. :lol:
 
Hehe nể em Vân quá ,con gái là cứ phải mạnh dạn như thế chứ :D
 
Hờ hờ ...Chuyện vui mà anh....Tại em thấy mấy chị trên này chị nào cũng í tứ quá, dễ thương quá nên em phải thay đổi phong cách một tí cho đỡ nhàm....
 
Màu da thì liên quan đến chất lượng "dầu gội" ah? :shock: :))
 
vấn đề này khó đây....
LAn này,mày hỏi thử ai đó hiểu biết xem sao..
 
ồ lâu quá kô vào .....em Vân được lém ;)
Phát huy tiếp em nhé ;)
 
he he ... kiểu này anh em kéo cả 1 binh chủng sang lớp Pháp :d
 
Thôi cho em xin, anh mà kéo vậy không khéo em cũng ra tu viện ở hoang mạc í bây giờ....Oh my God!!!
 
em Vân mà ra đấy ở thì các anh lại cứ đỏ xô ra đấy,mạc dù biết rất nguy hiểm.
 
Back
Bên trên