cũng chúc mừng năm mới !
hôm nay còn chúc mừng năm mới có muộn quá không nhỉ ? thôi thì muộn còn hơn không.
to Nguyệt Anh : chỗ tớ làm "cực kì" gần chỗ ấy (HN tower ?), nhưng scanner của tớ cũng hỏng
( , nên cũng nhiều ảnh đang nằm chờ đây.
à mà tớ sure với ấy là lớp tớ có Việt Anh, chứ không có Oanh với Phượng nào cả :-/ hay là ấy nhầm sang V.A khác ??? V.A "của tớ" cao to đẹp trai học giỏi v.v và v.v., chỉ có một nhược điểm duy nhất là đã cưới vợ rồi, ấy về xem kĩ lại V.A "của ấy" đi.
cái ảnh mà ấy xem hồi về hội trường là lâu rồi, lúc ấy tớ mới có 1 con thôi, không biết có mòn được 1 con mắt của ai không, chứ bây giờ 2 con chắc chắn là "mòn 2 con mắt" của ... ít nhất một người rồi ! ấy cứ cộng thêm vào hình ảnh đấy 13 kg nữa là ra tớ bây giờ
) , phúc hậu ra phết ! thế mà cái máy ảnh của bạn Tố nó ghét tớ
( , nó chụp tớ trông như mụ bán thịt (chú thích : thịt lợn, thịt bò).
to Lớp Toán : ngày mồng 4 của Mai vui vẻ thế, chứ của tớ thì như thế này :
8:00AM : "Alo, Thanh đây, lát nữa Thanh, Mai, Tú, Tố v.v.. qua nhà Giang chơi nhé."
Cuống quít chải đầu, thay quần áo, hòng biến một osin chính hiệu thành tiểu thư ... ( :-$ biết đâu lại có đứa nào mang chồng/bạn trai đến chơi thì sao)
chờ đợi ... đợi chờ ... chờ đợi ...
đợi ai ... chờ ai ... chiều hoang vắng, ... ư ... ư... quạnh hiu (không thuộc lời).
1:00PM : "Alo, Thanh đây, bọn tớ đang đi chơi công viên, lát nữa đến nhé".
ối giời ơi, lại đi lạc hết ra công viên có chán không cơ chứ, thôi thì osin lại trở về làm osin, may mà mình chưa kịp trang điểm má hồng răng đen, không thì cũng toi công thôi.
6:00PM : kính cong ... mở cổng ... chỉ thấy có mỗi Thanh + Mai tháp tùng hai nhóc (một cưỡi xe đạp một cưỡi ô tô) hùng dũng tiến vào.
Mai rút DD : "Alo, Tố ơi, đến nhà Giang chơi đi, không cần trang điểm cho mất thời gian, ở đây toàn mẹ mướp, không có anh nào đâu".
Tuy vậy 7h em Tố mới xuất hiện (cứ trang điểm, cẩn thận không thừa, ít ra thì cũng có cái anh gọi điện chỉ đường đấy thôi !) ... "Em chào anh ạ" (hừ, đã bảo trốn kĩ trong phòng, thế mà thấy em Tố đến lại lon ton chạy ra) - "đây là anh xã nhà Giang" - "anh ơi, anh có bạn nào giống anh thì giới thiệu em với" - "ý em là cần tuyển những người 1 vợ 2 con gái à ? anh tự giới thiệu mình được không ?" (nhưng gan hơi bé nên chỉ dám thì thầm).
Tố : "vợ chồng Giang ở đây bao lâu rồi mà còn không thạo đường, gần trường Trung Tự thì lại bảo là trường Kim Liên".
Giang : "miễn là biết đường về nhà mình, không lạc sang nhà người khác là được chứ gì !"
Tố : "chắc gì không lạc sang nhà người khác !"
Thanh : "Thôi Thanh phải về trước đây, còn phải nấu cơm cho bố mẹ chồng"
Tố : "Cấm về, gọi điện về bảo các cụ ăn "cơm" cả năm rồi, Tết phải ăn "phở", "phở" rất bổ, rất có lợi cho sức khoẻ !"
Tuy nhiên, kết cục là Thanh quyết bắt các cụ ăn cơm.
Tiếp sau, cả Mai và Tố cũng kéo nhau đi, để lại anh xã tôi ngơ ngẩn mất mấy hôm (không biết có hôm nào đi lạc sang bên Kim Liên không).
to Hải Thanh : nhìn (mâm cỗ) của ấy mà phát thèm ! HN bây giờ ăn Tết chán lắm, vì toàn ăn đồ tủ lạnh, năm nay lại còn phải nghỉ gà nghỉ trứng, quanh đi quẩn lại thấy mì tôm (ăn liền) là ngon nhất
( .
à mà tớ chưa được thấy cột đèn Tây bao giờ, nhưng theo tớ thì gấp 3 lần chứ gấp 30 lần cũng chả hơn gì ta đâu, vì chắc là cái "bóng đèn" nó cũng chất lượng bằng bóng đèn ta mà thôi.