Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phạm Thị Yến Mai đã viết:Một bữa trưa:
Mùng n Tết.
11h35' : đói quá rồi mà chẳng thấy ai mời đi ăn trưa. Hờ hờ, sáng nay uống lắm rượu quá, mà lại chưa ăn gì, sắp xỉu đến nơi rồi.
// ngày mai nhé!
Phan Nguyệt Anh đã viết:Giang ơi, Giang làm ở đâu thế, trong hay gần HN Tower, cơ quan nào, thông báo cụ thể để có dịp còn giao lưu chứ.
Phan Nguyệt Anh đã viết:Tớ xem cả ảnh Giang chụp với hai con rồi, lấy đâu ra những 13kg nữa, trông vẫn ổn lắm.
Phan Nguyệt Anh đã viết:"Tin đâu như sét đánh ngang - Tuấn Anh đang độc (thân) chuyển sang có vờ". Khéo Giang, Mai với tớ chuẩn bị lập một "TA fan club" được rồi đấy nhỉ.
Phan Nguyệt Anh đã viết:À lớp Nga còn có bạn Hoàng Minh Hồng rất nổi tiếng, ngày trước kể chuyện rất hay và đã từng đi Nam Cực ấy, có ai biết bạn ấy bây giờ ở đâu làm gì không nhỉ, kéo được bạn ấy vào đây chắc là sẽ vui lắm.
Phan Nguyệt Anh đã viết:To Thanh: Bánh chưng gói lá chuối của nhà Thanh trông còn đẹp hơn bánh chưng gói lá dong nhà tớ (mua). Công nhận Thanh làm nền chụp ảnh rất ổn, bao giờ về VN nếu ấy có dịch vụ này thì báo cho tớ biết với nhé. Thanh đang ở đâu mà đi về Stockholm như đi chợ thế? À lớp Nga còn có bạn Hoàng Minh Hồng rất nổi tiếng, ngày trước kể chuyện rất hay và đã từng đi Nam Cực ấy, có ai biết bạn ấy bây giờ ở đâu làm gì không nhỉ, kéo được bạn ấy vào đây chắc là sẽ vui lắm.
Phan Nguyệt Anh đã viết:Thế túm lại là ấy có mấy đứa, tên tuổi cân nặng số đo thế nào thông báo lại cho tớ với.
Hồi trước Giang làm cùng với Hồng ở đâu, có phải VIR không? Phương Hạnh chắc vẫn ở bên Canada à Giang?
Phan Nguyệt Anh đã viết:Mai ơi, thế thông tin về QS không có gì thêm à? Đi kể với bạn tớ mỗi câu là "QS lấy vợ rồi" thì hơi ít nhỉ. Mai có biết bạn Sơn bây giờ làm ở đâu, lấy ai, nếu biết được là vợ bạn ấy vừa già vừa xấu hơn bọn mình càng tốt, nhưng khả năng này chắc không có :-((.
Phan Nguyệt Anh đã viết:Mà bây giờ cũng chỉ tiếc nuối vu vơ thế thôi, chứ con gái cả lớp ấy lẫn lớp tớ có ai cạnh tranh được với mấy em trẻ và xinh ấy đâu, thôi bọn mình đừng mất đoàn kết vì mấy chuyện mơ mộng hão huyền ấy nữa nhé.