Chuc mung 12P1-11P2-10P1-10P2

Nguyễn Nhật Cương
(NNC)

New Member
Chuc mung cac ban da to chuc thanh cong da hoi Phap ngu vua qua.
Se la thien vi neu noi rang do la mot dem dien hoan hao
Nhung chac chan rang do la buoi bieu dien cua rat nhieu dam me va cua nhung tai nang that su.
Minh tiec vo cung da khong the tham gia cung cac ban.
 
Chúc mừng các em đã thành công trong buổi diễn vừa qua nhé. Ông anh ko có nhà để đi xem các em biểu diễn; buồn thật. Thôi để năm sau anh đi vậy. Bon courage
 
@Cảm ơn Cương nhé. Thực sự chuyện của ông vẫn còn làm lớp tôi + cô Hoa tiếc lắm. Dù sao thì một bác lớp ngoài hát tiếng bồi làm sao ổn bằng ông được. Hì.
@Bác Vân ơi, bác có thể xem VCD sau mừ, yên tâm. Không xem là uổng lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà chị Minh là chị nào thế, em có biết không nhỉ, mà chị cũng có biết em không nhỉ?
 
@ Cương : Dạo này lắp ADSL nên online nhiều quá nhỉ ? Mò vào tận đây post bài cơ à ? :eek:
Mà ông tiếc thật đấy à :> , khổ thân ông :D
Hôm trước dạ hội làm công nhận là rất OK, chả bù với hồi mình làm :-s , cứ nhem nhếch thế nào ý :D
Mình khoái nhất tiết mục Mode, dàn dựng công phu mà các em lại ;;) :))
 
Nguyễn Minh đã viết:
@Bác Vân ơi, bác có thể xem VCD sau mừ, yên tâm. Không xem là uổng lắm.
Ôi có VCD à???? :-/ :-/ Hay đây. Có em nào rảnh rỗi upload lên mạng để mọi người cùng dow với b-)
 
Nguyễn Minh đã viết:
@Bác Vân ơi, bác có thể xem VCD sau mừ, yên tâm. Không xem là uổng lắm.
Ôi có VCD à???? :-/ :-/ Hay đây. Có em nào rảnh rỗi upload lên mạng để mọi người cùng dow với b-)
 
@Huy: chị là người hết đóng công nhân lại đóng bê giày (bê giày bảnh hơn hoàng tử). Em có biết chị không? Chị thì đang ngờ ngợ không biết có wen em không nữa. Em học l'Espace cùng đứa bạn chị đúng không?
@Vân: bác mua đi, ai lại bắt bà con up lên thế. Cả đĩa đấy bác. Hôm nay đã có một em trai hâm mộ sang đăng ký xin cái đĩa đấy. Chẹp, wa' ổn.
 
Rất hay ;). Cô Hoa, cô Nga và các em mất nhiều công chuẩn bị lắm nhỉ? Chỉ mỗi tội kịch kiếc vẫn ế như mọi năm :| :-$ hi`hi` :shy: Tiết mục rất phong phú, quần áo thì đẹp king dị :x hik hik, chỉ muốn trèo lên sk khuân mấy bộ về ngắm cho đã đời keke :D
 
@C.Hồng: Kịch 12P1 hay thế còn gì! Còn kịch 10P1 cũng hay đấy, nhưng phải cái con Vy chân ngắn, cứ giở giọng Québecoise của nó ra cơ, cho nên chả ai hỉu gì xất! :D Hôm đấy chị cũng đi ah?
@C.Minh: hehehe Thế thì em biết chị roài! Chính xác em là cái đứa cứ nhăn nhở với chị suốt đấy! Mà chắc lúc em dẫn chương trình thì chị cũng biết cái mẹt em chứ? cả cái lúc em "thanh minh" về vụ gian lận tuổi ý mừ! :D:D:D:D
 
@Huy: Chẹp, vậy đúng em rùi. Nhưng chị vẫn không hiểu sao em lại gian lận tuổi nữa. Em nói lại được không?
À, chị nhận ra em từ hồi thấy em lượn lờ trong trường cơ nhưng không chào thôi. Chị nhớ người hơi bị ổn.
@All: Sắp có VCD rùi đấy. 1 bộ 2 đĩa. Chắc là mỗi lớp tự in. Bác nào muốn mua không. He he... giao bán trước.
@Chị Hồng: em thấy kịch của bọn em ổn lắm mà (Ngượng wa'). Người không biết tiếng Pháp vẫn hiểu ngon.
 
Ho?i mo^.t ca^u khi' kho^ng pha?i.
Da. ho^.i vu+`a ro^`i co' tha`nh co^ng ca? ve^` kinh te^' kho^ng da^.y?
 
Chị thích cái p'tit bikini ấy ;), bt nghe bài đấy đã thấy nhộn nhộn rùi :x. Có em gì cao nhỉ? chắc cũng được 1m73 ý nhỉ? :shy: :-?
 
@Chị Hồng đoán chuẩn wa'.
@Cương: tôi chẳng biết nữa. Chắc là chẳng lãi đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Nguyễn Minh (hay một người nào đó cũng được) ;) cho tớ hỏi tên bài hát trong vở kịch p'tit bikini với. Nghe bài này nhắng nhắng --> định download về nghe :D
@ Cương : Đã bảo là ông gõ tiếng việt rồi mà. Gõ thế này khó đọc lắm [-x .
 
Itsi bitsi petit bikini - tìm bản của Lorie, không phải của Dadida đâu hén.
 
Keke, thằng bạn chị 1.7 đứng cạnh em ý mà còn thấp hơn cơ mà :))

Bản của Dalida cũng hay đấy chứ, nhưng nghe Lorie hát có vẻ nhộn hơn ;)
 
(Tặng bác Cương, còn nếu bác Cương tìm được rồi thì tặng all)
Itsi bitsi petit bikini

Sur une plage il y avait une belle fille
Qui avait peur d'aller prendre son bain
Elle craignait de quitter sa cabine
Elle tremblait de montrer au voisin
Un deux trois elle tremblait de montrer quoi ?

Son petit itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Qu'elle mettait pour la première fois
Un itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois
Un deux trois voilà ce qu'il arriva

Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine
Elle s'enroula dans son peignoir de bain
Car elle craignait de choquer ses voisines
Et même aussi de gêner ses voisins
Un deux trois elle craignait de montrer quoi ?

Son petit itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Qu'elle mettait pour la première fois
Un itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois
Un deux trois voilà ce qui arriva

Elle doit maintenant s'élancer hors de l'ombre
Elle craint toujours les regards indiscrets
C'est le moment de faire voir à tout le monde
Ce qu'il la trouble et qui la fait trembler
Un deux trois elle a peur de montrer quoi ?

Son petit itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Qu'elle mettait pour la première fois
Un itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois

Si cette histoire vous amuse
On peut la recommencer
Si c'est pas drôle on s'excuse
En tout cas c'est terminé
 
Tiếc quá hôm đấy chả đi được gì cả :(
 
Back
Bên trên