Chuồn Chuồn Đinh :D

Nguyễn Huyền Anh
(benny)

Điều hành viên
Quân mới đang tuổi trung niên mà đã viễn thị, đi ngủ cũng đeo kính
Vào một hôm trời mưa to gió lớn, bão ngập như trường Ams hôm nay (mình bị ướt hết quần áo :D), Quân vốn là người chồng sợ vợ , lo rút quần áo để khỏi bì rày la :p, mắc áo vào cái đinh treo trên tường nhưng đinh rơi xuống. Quân nghĩ : cái con chuồn chuồn này sao bay vào nhà mình được chứ :-?
Bà vợ Hồng Nhung thấy vậy liền đóng cái đinh trên tường.
Lại vào ngày trời mưa trời gió, Quân lại rút quần aó, thấy cái đinh. Trời cái con chuồn chuồn này , Quân lại nghĩ và đập cho nó 1 phát ... :eek: :> =D>
 
Hic, cho em xin tí muối hoặc bột canh chị ơi :(
 
:|

chả hiểu j` :|

rất xin lỗi bạn HA :|
 
van de la em chang hieu chi dinh noi gi chi HA a 8-} :((
 
Lấy từ truyện cười VN => hơi nhạt thật! :D Rất tiếc, đến cái truyện gốc của VN còn nhạt nữa là truyện này!
 
đây là nguyên tác nè :

"Có 1 anh cận thị đi lạc lôí, tìm ngươì hoỉ thăm đường. Đến 1 nhà hàng mã, thấy manơcanh đứng trước cửa, anh ta tưởng ngươì thật, liền cuí đầu hoỉ han lế phép. Nhưng con manơcanh cứ đứng trơ ra, anh ta tưởng gặp kẻ khinh ngươì tức minhf tats cho 1 fát. manơcanh đổ chổng kềnh bẹp rúm cả đầu. nhà hàng mã liền bắtanh changf cận thị đền, thế là cãi nhau to.

1 anh cận thị khác đi qua, tay xách cái bình sứ. thấy 2 bên cãi nhau anh muốn vào can nhưng ko biết để bình tích vào đâu. thấy con chuồn chuồn đậu trên tường tưởng cái đinh thế là đem treo bình vào. bình vỡ tan ----> đám cãi nhau nhân thế cũng môĩ ngươì 1 ngả.

[...]

anh đánh vớ bình tích , vẫn để tâm thù con chuồn chuồn. lúc về qua chố ấy, anh lại thấy nó đậu đấy, liền mắm môi mắm lợi vưà đấm vưà noí:
- Mày đánh vỡ bình cuả ông ah !!!!!!!!!

hoá ra đấm fải cái đinh toé máu tay. thì ra ngươì nhà thấy anh đấnh vỡ bình tích vì treo phải con chuồn chuồn liền đóng đinh vào chỗ ấy để ai đi qua có gì thì treo vào cho tiện."

-------> thế chứ nị ;;)

(dưng muh cả bản gốc & "dị bản'' đều ko bùn cuơì chút nào" :p)
 
hix, tức là nhầm cái đinh với con chuồn chuồn :)):)):))
 
hehe, truyện này ko phải tớ sáng tác, thấy thì post cho mọi người đọc
Vô cùng sorry vì không sàng lọc kĩ càng :D
 
:|:|:| quả thật mình chưa hiuể chuyện đầu nó nói về...cái gì :|:|:|
mắm muối đâu hết rồi :(:)(:)((
 
:)):))
ôi ôi 8-}

1 cái :)) của anh Tâm àm em HA mát...cả ..lòng...8-}
=D>=D>=D>
:)) đến nể các bác :))
 
:)) :)) :))... chậm tiêu :))... anh đọc lướt qua là biết ngay nhầm cái đinh với con chuồn chuồn :>...
 
:eek::eek::eek: az làm cái gì mà 3h 30 am còn chưa ngủ :eek: ^:)^ thật 8-}
uhm :eek: thế á < đọc lại :|
...:)):)):)) ờ ờ , con chuồng chuồn và cái đinh =)) 8-} chết thằng QUân 8-}
 
Back
Bên trên