Cho tôi mượn cái tẩy !

Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)

New Member
Chuyện này cũng hơi cổ điển rồi:

Có một anh sinh viên ngồi cạnh một ông thầy tu trên một chuyến bay. Ông thầy tu đang chơi trò chơi ô chữ. Hình như đến một chỗ khó, ông ta băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu và sau đó quay sang hỏi anh sinh viên :
- Này, từ gì có 4 chữ cái, 3 chữ cuối là "UNT", và liên quan đến phụ nữ??
Anh sinh viên, sau khi đã thử ghép tất cả các chữ cái có thể , thấy rằng chỉ có 2 chữ cái ghép vào được là A, ( AUNT, nghĩa là cô, dì ), và chữ C ( một từ bậy bạ... ). Anh sinh viên thấy rằng không nên nói ra cái từ bậy bạ đó trước mặt vị thầy tu đáng kính .
- Dạ, theo cháu thì đó là AUNT, nghĩa là cô, dì ạ.
Ông thầy tu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Hừm, cho tôi mượn cái tẩy.......
 
Không biết ông thầy tu này theo đạo gì nhểy :D :)) hehe
 
Hì, thầy tu bên Mỹ hình như đc lấy vợ mà --> cái đấy là chuyện bt. :D
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Chuyện này cũng hơi cổ điển rồi:

Có một anh sinh viên ngồi cạnh một ông thầy tu trên một chuyến bay. Ông thầy tu đang chơi trò chơi ô chữ. Hình như đến một chỗ khó, ông ta băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu và sau đó quay sang hỏi anh sinh viên :
- Này, từ gì có 4 chữ cái, 3 chữ cuối là "UNT", và liên quan đến phụ nữ??
Anh sinh viên, sau khi đã thử ghép tất cả các chữ cái có thể , thấy rằng chỉ có 2 chữ cái ghép vào được là A, ( AUNT, nghĩa là cô, dì ), và chữ C ( một từ bậy bạ... ). Anh sinh viên thấy rằng không nên nói ra cái từ bậy bạ đó trước mặt vị thầy tu đáng kính .
- Dạ, theo cháu thì đó là AUNT, nghĩa là cô, dì ạ.
Ông thầy tu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Hừm, cho tôi mượn cái tẩy.......
:)) :))
chuyện này hay quá anh Dũng ạ.. =D> em chưa nghe bao h
 
@ Hà : haha, em thấy hay thật à :D. Anh nói cổ điển là vì anh đọc nó lâu lắm rồi.
 
Back
Bên trên