chiu chiu

Lê Minh Phương
(vodichbongroA3)

New Member
Trong một giờ giảng về giới tính ở trường Đại học Y, vị giáo sư say sưa giảng bài:
- Quan hệ nam nữ bao gồm 3 tư thế chính...
Đột nhiên có tiếng cắt ngang từ cuối giảng đường : Thưa giáo sư, không phải ba , mà là một trăm tất cả.
Giáo sư tức giận nói:
- Này, anh kia, anh không được nói leo khi tôi đang giảng. Quan hệ nam nữ bao gồm ba tư thế chính...
- Không phải, mà là một trăm.
- Mời anh ra ngay khỏi lớp.
Anh chàng sinh viên lẳng lặng ra khỏi lớp, nhưng vẫn đứng ở cửa ra vào.
- Quan hệ nam nữ bao gồm 3 tư thế chính.Đó là: người con trai nằm trên, người con trai nằm dưới, và đôi nam nữ nằm song song với nhau...
Nói tới đây thì ngoài cửa lại vọng vào:
- Xin lỗi giáo sư, thế thì có tổng cộng là một trăm linh ba ạ.
 
Cũng trong giờ học Y, thầy giáo bắt mọi người vẽ cái ấy của nam giới. Ông thầy đi ngang qua bài làm của một nữ sinh và thấy nó khủng quá, mới quát: "Ai cho cô vẽ nó ở trạng thái này, tôi bảo bình thường cơ mà"
- Dạ thưa thầy nhưng từ bé đến lớn em chỉ quan sát nó được ở trạng thái này thôi ạ :D
 
Đã thông nhất là giảm thể loại này đi rồi mà. Hay là chúng ta lại trở lại con đường xưa vậy.
 
trở về lối mòn xưa thôi chứ tình hình này thì..........;)
 
Tình hình này thì hay quá hén , chứ cứ post mấy cái chuyện bôn bôn thì chán chết
 
Thèng Khánh này lói gì dzị? Bót vườn cười độ này bị nhắt nhở vì post chiện hơi quá đà và nhạt nhẽo.. hổng chịu đóng góp còn lói ninh tinh huh?
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Thèng Khánh này lói gì dzị ta? Bót vườn cười độ này bị nhắt nhở vì post chiện hơi quá đà và nhạt nhẽo.. hổng chịu đóng góp còn lói ninh tinh huh? Dễ ghét waa à!

:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oa mấy người ở HAO này đột nhiên truởng thành người lớn hẳn ra ,lạ ghê :D
 
tội một cái là vẫn có một người còn quá trẻ con và.........
 
Back
Bên trên